Mình có 1 đứa e gái năm nay học lớp 10.Từ bé đến h mình với nó cũng bt như rất nhiều ae khác.Chỉ có điều gần đây thì mình lại hay chú ý đến nó hơn,thấy nó thân thể nảy nở & mặt mày cũng xinh ra.Mình rất thg` hay tìm cách lén nhìn trộm nó ,biết là tội lỗi nhưng ứ cg~ lại đc.Tiếng léo nhéo trong nhà của nó trc đây mình chả thấy gì lạ,còn bây h thì làm mình ngứa ngày tay chân vật vã.Nhà mình cũng kĩ nên hàng ngày mình phải đưa đón e gái đi học.Mà lắm này, nhiều lúc đến trg` nó mà thấy nó cười nói tán dóc vs mấy thằng cùng lớp lớp mà mình nhìn cũng bực bội .Tối ở nhà ,thì lâu lâu mình nó hỏi bài mình,có khi là chạy show nhiều quá k làm kịp bài tập nhờ mình làm giúp .Nó ngồi kế mình mà mình cũng nóng cả lên.
Hiện h mình cảm thấy rất chi là bất ổn,k biết phải làm sao để thoát khỏi tình trạng này.
Mà mình thấy bệnh mình càng lúc càng nặng
Lúc chiều e gái tập thể dục về ,mới tháo đôi giày ra ,chạy lên lầu thì chân nó bị trặc ,mình lại xoa bóp dùm cho nó,nhưng bị cái gì xui khiến mình xoa dưới cổ chân bị trật thì ít mà cứ rờ lên dần dần,tới khi nó hỏi nó bị trặc chân mà sao lại xoa đùi nó thì mình mởi hoảng hồn
Vụ này xảy ra lần này là lần thứ 3 rồi.
Bài này mình lấy từ 1 forum thôi và cũng được 1 số người trong topic đó kể truyện anh em họ mà nghe khiếp quá.
Lôi sang đây xem ai từng gặp cảnh này chưa và ý kiến về việc này như nào :Surprise: