Mình và bạn trai quen nhau cũng đã 4 năm rồi, 2 bên gia đình cũng đã gặp mặt, tết vừa rồi gia đình anh ấy còn ra nhà mình chơi. Nhưng dạo gần đây mình cảm thấy rất chán nản trong tình yêu mình không còn cảm giác yêu đương, nhớ nhung hay quan tâm anh ấy nữa, ngược lại đó là mình toàn nhìn thấy những điểm không tốt và không thích ở người ấy; như anh ấy quá nóng tính hay tự ái, anh ấy mập quá mà lại hay ăn hay móng chân không cắt tỉa rất bẩn... Minh cảm thấy hoàn toàn không thích những điều đó, nhưng mà trong những năm trước đây tại sao mình không chú ý đến những điều đó?. Đi chơi anh ấy nắm tay mình cũng không thích nữa, mình cảm thấy mình và anh ấy có quá nhiều điểm không hợp nhau...


Mình phải làm sao đây :( từ bỏ 1 mối tình đã kéo dài nhiều năm nhưng chỉ vì những lý do không là gì cả mình cũng không đành, nhưng cứ trong tâm trạng như hiện tại hoài thì chắc chắn mình không thể đi đến hôn nhân với người đàn ông này được....


Các chị, các bạn cho mình lời khuyên với hic hic mình đang cảm thấy vô cùng stress :(