4 năm bên nhau, bị gia đình , họ hàng, bạn bè phản đối. Nó vẫn cố gắng để được bên cạnh người đấy. Bỏ ngoài tai bao nhiêu lời nói của người thân. Có lúc còn quay lưng lại với gia đình và bạn bè chỉ vì bảo vệ anh., Đã bỏ qua bao nhiêu cơ hội về công việc, những anh chàng theo đuổi. Nó 27t rồi, đang chờ về 1 đám cưới. Mới chiều anh vẫn tay trong tay đi chơi chợ tết mới nó, ngăm hoa, ngắm đào. Vậy mà đến tối, a đã lại lên giường được với người khác. Người mà a mới chỉ quen 1 tháng trước đó. Nó hỏi anh sao sống bạc với nó thế. Anh im lặng .Hôm nay là 23 tết rồi, tại sao lại đối xử với nó như thế. Liệu năm nay, nó có vui vẻ được không. Nó không muốn nghe, nhìn thấy anh thêm 1 lần nào nữa. Đã vượt quá sức chịu đựng của nó rồi.:(