Cầm cưa khi hoàn toàn "chưa-có-gì" :P? Nhờ các chị tư vấn ạ :D
Em chào các anh chị của wtt ạ :D.
Em tàu ngầm cũng đã lâu, nhưng hôm nay mới đủ can đảm post thread nhờ tư vấn ạ :x. Cơ bản là dù có nhiều topic về chuyện cầm cưa nhưng em lội mãi vẫn chưa áp dụng được gì vì chuyện của các chị hầu như đều sâu sâu hơn chuyện của em 1 chút rồi ạ :p. Còn em giờ mới bắt đầu và đúng nghĩa không biết phải bắt đầu từ đâu luôn :( (em còn rất non về những vấn đề kiểu kiểu như này nên mong cả nhà thông cảm nếu em có ... ngớ ngẩn quá:(( ).
Em quen zai cách đây khoảng 2 3 tuần khi mà em đi đám cưới chị của bạn em ạ. Zai bê tráp cho đội nhà zai còn em phục vụ cô dâu, ngồi cùng mâm ạ. Nói chung em rất ấn tượng vì zai rất lịch sự, đúng mực và ân cần với ... em (căn bản hôm í em bị ép uống mà tửu lượng không khá lắm nên nhìn mặt mũi đỏ hết cả lên, còn ân cần như nào thì em xin phép bỏ qua ạ. Rồi em với zai ngồi đối diện, em cũng biết nói chuyện 1 tí (nhờ tàu ngầm nhà xấu quyến rũ đấy ạ, em cảm ơn nhiều :ppp) không phải là kiểu quá nhút nhát ngại ngùng khi nói chuyện với người khác giới nên rất tự nhiên --> 2 người nói chuyện khá hợp :x. Xong đang ăn thì cô dâu gọi em đi có 1 chút việc nên em cũng chưa kịp xin số hay gì cả mà bye luôn (đến lúc em về thì chuẩn bị trả lễ các kiểu cuống hết cả lên í ạ, mà lúc ăn em cũng không cầm đt nữa - mặc áo dài nên chẳng biết nhét vào đâu). Đến lúc về em cứ tiếc hùi hụi vì chỉ cần khéo hơn 1 tí là xin đc số mà không bị "phô" quá rồi :(
Sau đám cưới thì nhờ có up ảnh và tag ảnh loạn xạ trên fb nên em cũng mò đc fb của zai. Nhưng em cứ nghĩ là con gái không nên chủ động trc (dốt quá :(( ) nên quyết không add trước nên mọi việc ... chìm xuồng, cho đến giờ :((. Sau 1 tgian thì em nghĩ đây cũng là cơ hội để tiếp cận 1 người tốt tốt mà em cũng có cảm tình (em nghĩ là cũng không đến nỗi TY sét đánh đâu ạ nhưng em hơi bị ... rung rinh :D - trước giờ em rất hiếm khi như vậy đến nỗi em còn lo mình bị ... vô cảm cơ ạ :D, mà em tự thấy rằng em nhìn người cũng không tệ :D) nên em thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này :((. Vấn đề là em ... vẫn ngại add, 1 phần vì sợ nhỡ "zai chẳng nhớ mình là ai" 8-}, 2 là em với zai chẳng có lấy 1 mống mutual friend nào cả, giờ mà tự dưng xông vào thì cứ ... sao sao :|. Mà giờ em chỉ có mỗi fb là kênh liên lạc duy nhất với zai cơ ạ. :|. Thế mới chết. Em đã thử add 1 anh bạn của zai cũng ngồi cùng em hôm đấy để có 1 mống bạn chung =)). Nhưng sau khi add rồi thì em lại đâm sợ + ngại. Căn bản em không biết nếu add xong phải bắt đầu từ đâu luôn ạ, làm thế nào để không bị vô duyên :(. Em rất yếu khoản nhắn tin và cmt, đại loại là giao tiếp không trực tiếp ạ. Cứ gặp mặt mà có thể thể hiện cử chỉ thái độ, ..v..v.. em lại thấy tự nhiên và dễ hơn :(
==> Hôm nay em mạnh dạn lên xin cả nhà tư vấn cho em làm thế nào để tiếp cận 1 người gặp cách đây cũng không gần lắm mà mình lại chẳng có nhiều cách liên hệ kết nối với người ta ạ :(. Em xin được cảm ơn các chị trước ạ :P