Đêm hôm thế này rồi không biết có ai còn online không. Riêng em thì không chợp mắt nổi...Em mạn phép lập cái topic này mong các anh,các chị, mong cả nhà tư vấn, bày cho em cách đi vào tim zai này với..Chữa được bệnh tương tư mất ngủ thế này thì tốt quá, em xin cảm ơn nhiều ạ!
Em quen zai cũng được gần năm rồi, nói chung cũng hiểu nhau khá rõ. Em thì càng ngày thích con người và tính cách khá hiền lành, nhút nhát của zai. Tuy zai bảo thủ, thi thoảng cũng sĩ diện quá nhưng mà em vẫn thấy thích lắm, có xấu nữa thì chắc em cũng vẫn thấy thích :(. Còn zai thì chỉ coi em như bạn bình thường, em có lặn tăm một thời gian thì zai cũng chẳng hề hấn gì. Bây giờ em muốn phát triển mối quan hệ lên, trở thành người đặc biệt trong mắt zai, em cầm cưa đi cưa dần anh ý ạ, thì em phải làm thế nào ạ? Thú thật là em dốt lắm, trước nay có gì là em hay nói thẳng vào mặt luôn nhưng trường hợp này thì em cứng đờ lưỡi. Em thích zai nên chỉ sợ nói ra thì mất đi tình bạn. Mà cứ tương tư một mình thế này cũng khó chịu. Mọi người chỉ cho em cách nào đánh từ từ vào tim zai, khiến zai khuất phục cho em với...