Tôi : sinh năm 88,vừa mới lấy vợ được hơn 1 tháng vậy,nói chung cuộc sống với tôi ngập tràn trong hạnh phúc,nhưng điều tôi muốn xin lời khuyên từ các bạn chính là câu chuyện của 3 thằng bạn của tôi,cũng chẳng có gì đáng nói bởi chúng tôi đều ít nhiều cũng trưởng thành,chúng tôi chơi thân với nhau từ hồi học cấp 1,gia đình của cả 4 đều rất khá giả,mỗi đứa một ngành một nghề nhưng nói chung đều đã phần nào ổn định,nhưng mọi thứ rối tung hết lên khi có sự xuất hiện của một người con gái.Tôi xin nói qua về 3 thằng bạn của tôi
+Thằng thứ nhất,tên là Thân : hiện đang làm kinh doanh,tính cách nó thì "sặc mùi đại gia" bởi được sống trong nhung lụa từ bé,gia đình sở hữu những chuỗi công ti lớn nhỏ với nhiều chi nhánh trong và ngoài nước,mặc dù nghịch vậy nhưng tôi tin nó là thằng biết suy nghĩ vì nó tuy nhà giàu,nhưng nó tự học và thi đỗ được môt trường đại học danh tiếng,tôi tin nó cũng là thằng biết suy nghĩ,dù ít,dù nhiều.nó đã có người yêu được 3 năm,hai người bằng tuổi nhau,Thắng có nói với tôi cũng đang phân vân chuyện cưới xin vì người yêu cũng đã có tuổi(con gái 25 lấy chồng là hợp lí),nhưng tôi hiểu,cái nó "phân vân" chính là nó vẫn còn muốn chơi bời,hưởng thụ. và chính tính cách ấy của nó khiến mọi chuyện rối ren hơn,trong chuyện này,tôi nghĩ nó là thằng đáng trách nhất.
+Thằng thứ 2 ,tên là Minh : hiện đang là du học sinh,thằng bạn này tính cách rất vui vẻ,hòa đồng,vẻ bề ngoài thu hút,gia đình cũng thuộc loại giàu có tiếng ở chỗ tôi. Nó thì đã lâu lắm rồi chưa yêu ai sau khi chia tay mối tình học trò của nó,tôi trân trọng sự lựa chọn của nó...
+Thằng thứ 3,tên là Hòa :hiện đang làm thầy giáo cấp 3,nói về nó thì đây là thằng bạn luôn khiến tôi tâm phuc khẩu phục nhất,trong 3 đứa,nó học giỏi nhất,nhưng tôi thật sự bất ngờ khi nó chọn ngành sư phạm,sư phạm là ngành đáng quý,nhưng mấy thằng chơi thân thằng nào cũng làm bên kinh tế,nhưng thôi,dù sao cũng là sự lựa chọn của nó. Bố nó mất từ nhỏ nên rất độc lập,có trách nhiệm,gia đình nó không phải nghèo,cũng thuộc loại được,có nhà,có xe riêng,nhưng nó hay "tự ti",và hay tạo khoảng cách,nhất là với Thân..