Cái sự đời là tìm được người để tin, để yêu và để lấy bây giờ khó quá. Thấy mấy người bạn có gia đình sớm mà bây giờ…nhạt như nước ốc, sống với nhau gần như là chỉ do trách nhiệm. Mới trên dưới 30 một chút mà đã thế thì cuộc sống mấy chục năm sau này sẽ ra sao nhỉ! Cho nên sống trên đời mà tìm được một nứa tri kỉ của mình để đến khi về già vẫn là hai người tâm đầu ý hợp thì cuộc sống sẽ không còn gì phải luyến tiếc



Người ta nói càng già thì càng xét nét, khó lấy vợ. Cái này có phần là….sai:Thinking:. Khi trưởng thành hơn thì người ta chin chắn hơn, hiểu về bản thân mình, hiểu về cuộc sống, hiểu về con người, biết mình là ai và mình tồn tại để làm gì. Cảm xúc bất chợt không lấn át những suy nghĩ chin chắn về những điều cần phải có cho một cuộc sống gia đình hạnh phúc sau này.



Ở cái nuớc mình, giáo dục con người chỉ chủ yếu là do nhà trường, gia đình hầu như quên mất trách nhiệm của mình trong dạy dỗ con cái. Nhà trường có thể dạy chữ nhưng nhân cách thì chịu ảnh hưởng rất nhiều từ từ gia đình… . Cái xã hội mà đi ra ngoài đường toàn thấy những chuyện xấu, chuyện chướng tai gai mắt như nước mình bây giờ làm cho công dung ngôn hạnh vốn dĩ nên là điều bình thường của mọi người con gái nay thành thứ...xa xỉ



Một người con gái không bị nhiễm những thói xấu của đời thường, có chiều sâu trong tâm hồn và sống biết yêu thương, thấy hạnh phúc khi mang lại hạnh phúc cho người khác....chắc chỉ còn lại trong cổ tích :Sad:



Chủ nhật được nghỉ nên lên đây bán...than một chút cho vui, biết đâu tìm được người mua :RollingEy: