Cũng lâu k có bài đăng với WTT chắc vì mình cũng đã quay lại với người yêu được gần 2 năm rồi :D Cái chuyện tình của mình éo le quá mọi người ạ. Từ sau cái ngày cô ấy chia tay mình đi theo người khác mặc dù chúng mình lúc đó đã yêu nhau 2 năm rồi. Vài tháng sau do không được sự quan tâm của đối phương cô ấy lại quay lại với mình. Cái cảm giác mòn mỏi mong chờ đó làm mình rạo rực, háo hức và quan trọng là tình cảm của mình vẫn dành cho cô ấy nên mình đã quay lại lần đó. 2 năm sau cũng với bao nhiêu kỉ niệm đẹp, chắc ai yêu nhau cũng có nhiều kí ức và niềm vui rồi. Từ sau lần quay lại đó cô ấy yêu mình nhiều hơn, quan tâm và chăm sóc cũng nhiều hơn, mình thầm nghĩ về 1 cái kết là đám cưới khi 1 năm nữa mình ra trường sẽ đến nhà nói chuyện với bố mẹ nàng. Thế mà cơn mơ hồng chưa được bao lâu thì sóng gió kéo đến. Mới 3 hôm trước chỉ vì 1 câu nói ngớ ngẩn của mình mà cô ấy đòi chia tay mình giống như lần trước. Mình đã nghĩ đến kết cục phải bị chia tay và cũng nghĩ đến có người thứ 3 chăng...Đêm qua có nt với cô ấy cũng chỉ nhận được 2 chữ chia tay vì vô số điều kiện rằng không muốn gặp mình vì sợ không chia tay được, và gia đình cô ấy chưa có tình cảm với mình, rằng năm sau cô ấy k còn ở HN nữa, rằng tuổi 91 không hợp nhau. Nếu tính ra thì cũng 4 năm yêu nhau chứ k hợp nhau gì nữa..Không được gặp nhau lần cuối giống lần chia tay trước sao xót xa quá..Bh mình vô cảm với thứ gọi là tình yêu quá mọi người ạ..Cần 1 lời khuyên chân tình từ mọi người