Nó đã chính thức chia tay tình yêu 6 năm và đã bắt đầu mối quan hệ mới với người khác.
Xong càng ngày nó càng thấy sợ rằng nó đã sai. Nó không biết con đường nó đã chọn có thật sự phù hợp với nó k nữa.
Người mới cho nó cảm giác người đó thật trưởng thành. Cho nó cảm giác được che chở và rất an toàn. Người đó cho nó một bờ vai vững chãi để khi nó cần nó có thể tựa vào. Nhưng anh lại rất ghen và cũng khá cứng nhắc. Liệu rằng anh có đủ rộng lượng để chấp nhận mối tình 6 năm nó vừa kết thúc và để lại nhiều vết trong nó k?? Nó sợ. Và nó cũng sợ, anh quá bận với công việc để lắng nghe những tâm tư của nó. Bởi anh nói với nó: Anh cần người phụ nữ biết sắp xếp gia đình, biết thu vén gia đình, hiểu và thông cảm cho anh, giúp anh trong sự nghiệp của anh. Nó thật sự sợ.
Người cũ, bằng tuổi nó, yêu nó, thương nó thật nhiều nhưng lại k hiểu nó. Người đó chỉ biết đi làm, kiếm tiền chứ k hề quan tâm đến nó cần gì. Anh sẵn sàng làm mọi thứ nếu nó muốn, nó thích thì anh sẽ chiều nó. Đôi khi nó cần nhiều hơn là sự thỏa hiệp đó, nó cần anh hiểu nó cũng muốn được anh quan tâm nó, hiểu nó chứ k phải nó nói toạc ra thì anh biết, anh làm. Người cũ,tuy hiền nhưng lại cái tôi rất cao và cũng rất ít nói. Anh k có được sự ủng hộ của gia đình, nó thì lại k có lập trường để rồi nó buông anh vì nó sợ khổ, nó sợ nó phải quán xuyến tất cả, nó sợ nó k hạnh phúc. Nhưng bù lại, anh có thể nghe nó nói bất cứ điều gì, than phiền với anh bất cứ điều gì khiến nó buồn.
Nó buông người cũ, đến với người mới. Và giờ nó nhận ra: cuộc sống không hoàn hảo, người có được điều này thì sẽ k có điều khác_ít nhất là với nó. Nó phải cân bằng lại cảm xúc và bước tiếp đường nó chọn hay nó sẽ quay lại và chấp nhận rằng: Cần một người như người cũ là đủ rồi!
Nó bế tắc, sợ sệt trong chính con đường do nó tạo ra!!! Hãy giúp nó!