Tôi lấy chồng trễ, cũng không yêu thương gì nhưng cũng không phàn nàn gì.
Anh ấy hay nhậu, lười, vô tâm, chỉ biết yêu quý bản thân, tự cao tự đại, chẳng quan tâm đến đời sống tình cảm của vợ. Coi thường khinh bạc gia đình vợ. Vô lễ với cha mẹ vợ
Nhưng cũng chung thủy, không trăng hoa, cờ bạc, biết kiếm tiền về cho vợ con
Khi gây lộn thì sẵn sàng "mày, tao" và chửi thề nữa.
Tôi đã hai lần sinh con gái, nhưng mổ cả thảy 3 lần, một lần thai lưu lại là trai. Anh ấy hay chì chiết vì tôi sinh toàn gái. Khi xỉn, anh ấy mạt sạt tối, bảo hai đứa con gái là không có gì.
Trong lúc buồn, tôi có nhắn tin qua lại với 1 người, có phát sinh tình cảm nhưng đã dừng lại, không hẹn gặp. Cố quay về vun đắp tình cảm với chồng
Nhưng anh ấy cứ trơ trơ. Hôm qua, anh hơi tình cảm một chút, bảo : "Thôi, em nghỉ làm đi". Tôi cũng không thích vừa đi làm vừa chăm con cực khổ nên rất muốn được ở nhà. Nhưng anh ấy bảo : "Nghỉ làm để đẻ cho anh thằng con trai"
Trời ơi, tôi đã mổ 3 lần, gần 40 tuổi, đã mệt mỏi vì chồng chẳng phụ vợ chăm con, nay còn bắt tôi sinh thêm? Tôi hỏi nếu là con gái nữa thì sao? Anh ấy bảo : "Thì ai để người đó nuôi".
Câu này anh ấy cũng hay nói đùa, có thể coi không phải là sự thật. Nhưng khát khao "đi buôn súng" của anh ấy vẫn âm ỉ và luôn là mầm mống tai họa.
10 năm, 20 năm sau, anh ấy ra ngòai kiếm người sinh thì sao. Tôi cố sinh mà lỡ chết trên giường sinh thì sao? Tôi lại sinh con gái nữa thì sao. Có cách nào tẩy não cho chồng tôi không?
Trong khi người tôi quen biết kia thì bảo, em đã có hai con rồi, không cần phải sinh thêm nữa. Vậy mà chồng thì chẳng quan tâm gì đến tính mạng vợ cả.
LÀm sao tẩy não cho anh ấy đây. Chán quá lại nghĩ đến người kia. Phải chi chồng tốt hơn với mình một tí.