Anh và em quen nhau 2 năm rồi, nhưng mỗi khi anh có chuyện buồn thì em không biết cách chia sẽ như thế nào. Hỏi thẳng thì sợ anh nói soi mói, nhiều chuyện, mà không hỏi thì sợ anh nói không quan tâm.
Mà anh thường buồn chuyện gia đình của anh, em cũng không rõ là chuyện gì nữa, vì chưa bao giờ anh nói.
Em cũng có hỏi vài lần, có lúc "anh kêu không muốn nhắc tới nữa", có lúc thì anh nói "em không nhận thấy là anh không muốn nói hả". Nghe xong thật sự rất buồn, em chỉ quan tâm thôi mà. Do e chưa biết cách nói chuyện hay do em nghĩ quá nhiều :(:(:(
Mấy mẹ có kinh nghiệm hay lời khuyên gì cho em với