Tình hình là mình 28t- tốt nghiệp Đại học, đang kinh doanh riêng , khá vui vẻ và còn ham chơi


Còn chàng cũng 28t-kĩ sư bách khoa, đang học cao học. Có vẻ là ham học, nghiêm túc nhưng tính tình cũng khá trẻ trung


Gặp lần 1, a chàng tỏ ra thix mình lắm, dù vừa đi làm vừa bận làm luận văn tốt nghiệp cao học nhưng ngày nào cũng liên lạc với m, ko qua tin nhắn thì cũng chat facebook


Hum qua trung thu là lần gặp thứ 2. Anh í qua chở m đi phố lồng đèn , 2 đứa đi chơi vui lắm ! Nhung luc ve minh co nt hoi tham ve den nha chua. A i trả loi khô khan lắm!


Hic trước giờ m chưa quen a nào theo kiểu ng này nên bối rối quá!


Đi chơi với a í có nên make up nhẹ k? Có nên ăn mặc trưng diện xíu hok?