Chào cư dân mạng, mình là nữ hiện nay rất cần mọi người tư vấn giúp mình 1 vđề nhỏ nhưng k hẳn nhỏ.


Chả là cách đây 1 năm , lúc mình đang năm cuối đại học mình có tham gia 1 chương trình dành cho sinh viên. Rồi thì cũng tình cờ mình gặp anh ý, trên mình 2 khóa cùng trường khác ngành. Phải kể gặp thế nào thì hơi dài nhưng đại loại là anh ý có biết mình là thành viên của BTC. Anh ý rất giỏi, (hiện đang là kiểm toán viên của 1 trong Big 4), lại còn hiền nữa (mình rất thik zai hiền nhé keke), sếp anh ý cũng bảo anh ý hiền và tốt tính. Nghe nhiều lời khen về anh ý thế mình đổ cái rụp. -.-. Sau 1 sự kiện của chương trình mình có nhắn tin cám ơn anh đã đên tham gia chương trình này (team mình quy định phải cám ơn khách mời đến tham gia chương trình), và anh ấy có hồi âm. Mình và anh ý có nt qua lại vài cái tin.( Mãi sau này mình mới bik cũng có 2 thành viên nữa cũng bấn loạn anh ý, nt nhưng anh ý k trloi, chẳng biết lí do vì sao.????). Sau đó để duy trì mới quan hệ, mình có nhờ anh ấy sửa dùm mình CV xin việc giúp mình (vì công việc của anh y khi tham gia ct của tụi mình cũng có sửa CV cho các bạn SV khác). Thế là mình có cớ để tiếp tục liên lạc với a. :) Duy trì mối tình đơn phương của mình đến đây cũng được 1 năm r cả nhà ah nhưng mà mình thấy bế tắc quá. Mình đã từng rủ anh ý đi xem kịch, lần đầu anh ý đồng ý nhưng sau đó mình nhác lại thì anh ý quên mất, sau đó có lý do nên k đi đc. Sự thật thi a ý làm Auditor khá bận và những lí do anh ý từ chối thú thật...thì cũng có lý .:( Biết thể nên mình k thèm rủ nữa. Từ trước giờ đều là mình chủ động hỏi thăm anh ý, a cũng trloi nhiệt tình và cũng hỏi thăm lại nhưng chưa một lần chủ động hỏi thăm mình. Mình biết a ý k có tc với mình nhưng mỗi tội mình mắc chứng cứng đầu vì lần đầu tiên thich 1 ng nhiu như vậy. Mình nghĩ khó khăn lắm mới có tc chân thành với 1 ng nhiu như vậy nên vẫn muốn theo đuổi cảm xúc này. heheh. Đâu dễ j có được thứ tình cảm như vậy huống chi mình trước giờ chưa từng thích ai.


Ah quên nói với mn..mình thì k xấu lắm, cũng ưa nhìn, cũng có nhiều ng thik mình nhưng mình k thik nên k duy trì.(tự tin là điều nên làm :))


Mọi người có thể tư vấn giúp mình làm sao để mối qh này tiến triển thêm không ah. Thông tin về anh ý thì mình cũng có 1 mớ nhưng k bik xài sao khi nc...Mình cứ sợ ng ta bận mà lại làm phiền lải nhải với ng ta, nhưng mình lại không đành lòng không nt cho a ý...hixhix...Thiệt là khó nghĩ quá. Các sư phụ ty giúp e với ah.!!!!