Cách làm quen - Như tiêu đề ạ, (ngại quá) Em chào các anh/chị ,em xin trình bày luôn khúc mắc của em.
Em chẵng biết bắt đầu từ đâu nữa.
Chả là, em là con gái, 9x đời đầu, sắp tốt nghiệp rồi, không xấu lắm, theo đánh giá của mọi người là cũng xinh :Embarrassment: chân không dài lắm, chĩ tầm 160-170 cm chia đôi, nói chung là cao to ạ, mà không to lắm đau ạ :>. Em tính tình thì cũng vui vẽ, hòa đồng, nói nhiều, cũng thích quan tâm người khác , nhưng, đó là với người quen/ bạn thân của em thôi ạ, chứ người lạ thì em nhát lắm, cách làm quen em cũng ko biết nữa. Vì cũng một phần em hơi ú, và bản tính thì từ nhỏ đã nhát gan và kiểu toàn bị bố mẹ giữ ở nhà vì lo này lo kia ấy ạ.
Đi học ở sg mấy năm, em cũng trải qua vài ba mối tình lơ lững, em cũng vừa chia tay bạn trai cũ được hơn nữa năm. Những chuyện đó thì qua rồi , nên thôi không tính. Nhưng lâu lắm rồi từ khi em đi học xa nhà, em chưa từng có cảm giác thích ai nhiều như hiện tại :D. Đại loại là người ta thích em trước, rồi sau em mới co tình cảm. Còn đối với zai này em thích ngay từ lần gặp đầu tiên, là ở lớp học toeic các anh/chị ạ.
Ngay từ lần đầu gặp em đã rất có cảm tình với anh, dù lần đó anh hình như không hề để ý đến em. Em rất muốn tìm cách làm quen, nhưng nghĩ lại nên thôi. Nhưng bây giờ thì là, từ khoảng thời gian ấy, em bắt đầu nhìn lén anh nhiều hơn 1 tí :Embarrassment: và rồi, hình như anh ý và cả bạn anh ý cũng biết là em hay nhìn lén , thế nên,rồi em cũng cảm thấy/thấy anh ý quay xuống nhìn em ạ (ý là lớp học rất đông, phòng rất rộng, anh thì ngồi đoạn trên cách em 1 dãy, em thì ngồi đoạn dưới cách 1 dãy, thế nên là em nhìn anh thì dễ chứ anh muốn nhìn em thì hơi mất nhiều công lực ạ) ;;) mà em thấy cũng nhiều lần ý ạ.
Em thì em biết là, con gái thì nên thùy mị, hiền lạnh, cọc đi tìm trâu thì không nên cho lắm, nên đợi anh ý chủ động nếu anh ý cũng interesting mình, cơ mà ... bởi vì là lâu lắm rồi em không có thích / muốn làm quen với ai nhiều như thế nên em cứ băn khoăn suy nghĩ mãi, không biết mình có nên lựa chọn không gian/ thời điểm thích hợp mà tìm cách làm quen, bắt chuyện với anh ý hay không ?
Các anh/chị cho em lời khuyên với ạ :)
Em đang rối trí nên viết và trình bày hơi lũng cũng, em mong anh/chị đọc xong đừng quá mệt ạ :D
Em Chúc anh/ chị cuối tuần vui vẻ ạ.
P/s: Tặng anh/chị một bài hát em đang nghe cho một buổi tối bình yên.