Mình là ctrai, cũng hay zô đây coi chị em tâm sự các kiểu, khá là lạ phải không?

Mình chia tay mối tình gần nhất cũng 2 năm rồi, cô ấy là người nói chia tay trước. Mình cũng ko trách móc gì cả, mặc dù lý do chia tay có hơi xàm! 

Sau khi chia tay, 2 đứa vẫn nói chuyện với nhau. Mình cũng cảm thấy vui lúc đó vì như vậy là vẫn còn cơ hội quay lại. 

Nhưng... sau 1 thời gian, mình cảm thấy càng ngày càng yêu cô ấy. Trong khi mối quan hệ hiện tại cho mình cảm giác khó có thể đi tiếp. Mình quyết định đột ngột dừng liên lạc, thay sđt. Trước khi quyết định dừng, để có thể dứt khoát, mình có hứa giúp cô ấy 1 việc, nó cũng ko to tát gì. Cô ấy có nhắn cho mình chia sẻ các thứ nhưng mình đột ngột cắt liên lạc luôn. 

Dù đã 2 năm nhưng mình vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều. sđt mới cũng là ngày tháng năm sinh của cô ấy, mật khẩu các thứ cũng giống cô ấy luôn. Biết nơi cô ấy làm. thi thoảng vẫn gọi đồ dấu tên cho cô ấy. Vì nhỏ ko hay chăm sóc bản thân về vấn đề ăn uống lắm.

Các mẹ, các chị chia tay ntn?