Lâu lắm mới lập topic, nhờ mọi người từng trải hoặc có kinh nghiệm sống chia sẻ cho em chút ít. Chả là em có ông anh chơi cùng, mẹ ông ấy vừa mới mất, mà hoàn cảnh em không thể về được. Nên chỉ có thể gọi điện hỏi han chia buồn. Mà em thì chưa từng trải qua chuyện này bao giờ nên không biết gọi điện phải nói như nào, hỏi như nào. Nhỡ may nói cái gì thất lễ, làm người ta mất lòng hay tự ái thì chết.
Ông anh này là bạn của người yêu cũ em, trong lúc yêu ex thì quen biết rồi vài lần ngồi uống rượu cùng, cũng là chỗ quen biết. Cũng liên quan chút tí đến tình yêu nên cứ post vào đây vậy :)