Chào các anh, các chị, các mẹ. Hôm nay em vào đây là để xin một ít kinh nghiệm đây. chắc ở đây có rất nhiều người có kinh nghiệm làm thế nào để cho ny mình như ăn phải bùa mê thuốc lú của mình để ko dứt ra được ấy. Chuyện là em với bạn trai vừa chia tay hụt xong, đã quay lại nhưng còn một chút khoảng cách, trước đây cứ nghĩ a ấy yêu mình lấm nên chả bao giờ sợ bị mất. Nhưng sau lần này em rút ra bài học là dù họ có yêu mình tới đâu nhưng thời gian sẽ làm mờ đi tất cả nếu mình không biết cách gìn giữ. Bạn trai em là một người khá là lạnh lùng, yêu thì yêu thật nhưng một khi anh ấy đã quyết định chia tay thì khó mà lay chuyển được