Các thiện nam tín nữ, Thạch Sanh công chúa vào giúp Thông với!
Chuyện là như vậy,
Mình và cô ấy đã quen nhau 6 năm, trong đó có hơn 3 năm là yêu nhau thắm thiết, tuy nhiên trong hơn 39 tháng yêu nhau chúng mình đã xa nhau đến 36 tháng, do điều kiện gia đình cũng như vì mình mong muốn có một sự nghiệp nơi đất khách để sau này đỡ phải khổ sở xa nhau nên Thông đã không về để ở bên cô ấy suốt những ngày tháng ấy...
Cô ấy thông minh, xinh đẹp, giỏi giang và gia đình tử tế, có rất nhiều người theo đuổi nhưng trong suốt gần ba năm cô ấy ở một mình xa người yêu, không để ý đến ai, rất ít đi chơi buổi tối và thường tối nào cô ấy cũng tâm sự với mình, cùng chia sẻ với nhau những vui buồn, cùng nhau học tập và trao đổi những lời yêu thương.
Cho đến 1 ngày, một tháng sau khi cô ấy bắt đầu đi thực tập, cô ấy gặp một người đàn ông, ấn tượng đầu tiên của cô ấy không được tốt nhưng dần dần người kia liên tục gọi điện, nhắn tin, buôn đêm với cô ấy... Và cái gì đến cũng đã đến, cô ấy nẩy sinh tình cảm...
Trong suốt thời gian ấy, cô ấy luôn tâm sự với mình, từ khi cô ấy ghét người kia (vì Sở Khanh, đã cưa và ngủ với rất nhiều người, còn cô ấy thì khác) đến khi hai người ôm nhau, hôn nhau đều tâm sự với mình, vì đó là thói quen 3 năm khó mà thay đổi được, Thông và cô ấy luôn tin tưởng nhau suốt 3 năm và không giấu hay dối nhau chuyện gì...
Rồi 3 tuần sau khi quen nhau trong 1 lần thằng kia say đã đè cô ấy ra và OS trên ô tô. Cô ấy khóc với Thông và hứa sẽ không gặp thằng kia nữa. Thế rồi vẫn chạm mặt ở công ty, rồi vẫn lại đi với nhau, và cô ấy đã trao cho nó 6 tuần sau khi quen biết, không hề có một biện pháp an toàn. Cô ấy kể hết với mình... Và Thông nuốt nước mắt vào trong nói cô ấy đi thử và tạm thời đừng quan hệ nữa. 2 tuần cô ấy chậm kinh là 2 tuần dài nhất trong cuộc đời của Thông vì mình thực sự lo lắng cho cô ấy, cô ấy đối với mình hơn cả một người vợ, hơn cả một gia đình, mình sẵn sàng tha thứ và chờ đợi cô ấy quay lại.
Nhưng sự đời nó lại éo le, trong lúc mình tưởng chừng như sắp bước qua được hết những đau đớn thử thách, để quay lại với nhau thì cô ấy lại có lý do khác để tránh mình. Mẹ Thông gọi cho cô ấy (mình không hề nói mẹ gọi), nói mong cô ấy tiếp tục với mình (mẹ mình chưa biết chuyện nên cứ nghĩ 2 đứa vẫn thắm thiết, mẹ mình vẫn thường gọi cho cô ấy) và mình vẫn không thể về, mẹ mình nói đợi mình ổn định có thể giúp cô ấy cùng đi theo, sau 3 năm rồi bỏ nhau thì bạc lắm... Xong sau đó cô ấy nói là mẹ mình xúc phạm cô ấy, bao năm qua mẹ luôn nói nhà mình khó mình không về được đâu, cô ấy kiếm ai tốt hơn thì đi, rồi giờ mẹ mình lại giữ cô ấy, cô ấy nói là cô ấy cảm thấy bị lợi dụng, mẹ mình lợi dụng cô ấy trong suốt những năm qua rồi nói lại không thể quay lại với mình được vì mẹ mình, và cô ấy lại tiếp tục tìm thấy niềm vui nơi kia...
Giờ các Thạnh Sanh, các công chúa bảo Thông phải làm sao để cứu lấy tình yêu này đây?