Mỗi người đều có những duyên số gặp nhau, bên nhau và vì những lý do, những sóng gió ập đến mà phải chia lìa nhau.
Thực tế mà nói bọn em đã thực sự chấm dứt, anh ấy đã mất cảm xúc yêu đương khi nghĩ về em.
Em biết và chấp nhận việc bọn em đã chia tay, chẳng còn là mới hôm qua nữa, cũng sắp đc nửa năm rồi.
Chấp nhận là 1 việc nhưng từ bỏ thì lại khác.
Em sẽ quyến rũ lại người yêu cũ của em, 1 cuộc chiến cam go ko cân sức
Nhưng cố gắng , kiên trì, và chân thành thì......... trời không phụ lòng người đâu ^^
Sau quãng thời gian tu tâm sửa tính, sữa chửa nhưng sai lầm và làm mới mình.
Bây giờ em đang lên kế hoạch tác chiến, oánh du kích tấn công zai. hí hí
Mọi người quân sư quạt mo, tư vấn em ca tán zai này với nhé :">
Tình hình cụ thể :
Ưu : bọn em chia tay nhau nhưng nhẹ nhàng, ko hằn học hận thù hay nặng lời với nhau, mối quan hệ vẫn rất ok, thi thoảng em giả vờ gọi điện nói chuyện với zai việc này việc kia zai vẫn nói chuyện 1 cách quan tâm trên ban bè dưới tình yêu ( do tính cách zai là người dịu dàng và tâm lý )
Nhược : Zai đã tắt dần ngọn lửa yêu đương, bọn em ở xa nhau và trong lúc yêu nhau em bị trừ hết sạch điểm, âm vô cùng roài.
Em ngâm cứu anh google bao nhiêu lâu, đoc hết cái này đến cái kia thì thấm thía đc 1 ít
Giai đoạn này em sẽ lấy lại sự chú ý của anh ý, khiến anh ý nhẹ đầu khi nói chuyện với em. Nói chung giai đoạn 1 là toả sáng và đứng ở xa zai, khiến zai thấy thoải mái và thấy em đẹp hơn, thú vị hơn.
Giai đoạn 1 : Toả sáng ( hú hú )
Mọi người quăng bom giúp em để em trau dồi công phu với ạh :P