E và cô ấy vô tình cùng học chung 1 lớp lại ngồi 2 bàn gần nhau, 2 đứa nói chuyện vớ nhau trên lớp rất hợp và vui. rồi 2 đứa xin số phone,faceboo của nhau. qua nhắn tin thì e được biết cô ấy vừa chia tay ny đc hơn 1 tháng ( yêu nhau đc 2 năm. Và a kia là người chia tay). 2 đứa nhắn tin tâm sự, gọi điện với nhau lúc đầu tình cảm lắm các a chị pro ah. Cứ thế e nảy sinh tình cảm và yêu cô ấy mất rồi. Vào một hôm đẹp trời 2 đứa rủ nhau đi chơi, xem phim... công nhận hôm đó vui thật các a chị pro ah. kể từ hôm đó e càng yêu cô ấy hơn, cô ấy còn hứa đan cho e 1 cái khăn ^^. vài hôm sau e nt với cô ấy, e đã thể hiện tình yêu của mình qua điện thoại... cô ấy bảo cần thời gian, và nếu như muốn yêu cô ấy thì phải đợi rất lâu... rồi dần dần e có cảm giác e và cô ấy ko còn mặn mà như lúc đầu nữa, k còn quan tâm nhau như lúc đầu nữa, nhắn tin cũng ít đi và ko còn đc như trước nữa. hôm sn e cô ấy bảo hát tặng e 1 bài nhưng rồi cô ấy ko thực hiện được. lại cả chuyện cái khăn nữa cô ấy bảo dịp khác sẽ đan cho e. E tự hỏi có phải e biểu hiển tình cảm lúc này là ko thích hợp đúng ko các a chị. e biết cô ấy vẫn chưa thể quên đc ny cũ. E phải làm thế nào bây h các a chị ơi... có phải e ko lên nhắn tin, gọi điện nữa nhỉ và im lặng trong một thời gian cố kìm chế cảm xúc. e sợ lúc đó cô ý quên mất e rồi. e phải làm thế nào bây h mong các a chị tư vấn cho e vơi....