Chào các mẹ, e tham gia diễn đàn cũng lâu rồi, thường xuyên xem nhưng chưa đăng bài bao giờ, nên có gì sai sót thi bỏ qua cho e ạh . Em đag rất buồn và mog đc sự góp ý .


E và bạn trai quen nhau đã lâu, giờ gần 8 năm rồi . Em năm nay 22t , còn bạn em 23t, trải qua cũng nhiều sóng gió rồi, nhưng mà ...e ko biết tương lai sẽ về đâu . Gia đình e thì ko giàu ko nghèo, nhà có 2 anh em, e là con út nên được cưng. Từ hồi học xong cấp 3 đến giờ thì e ở nhà, ko đi làm cũng ko học thêm gi cả, thật sự bản tính e vụng về và ghét những va chạm khi đi làm, mặt khác nhà chỉ có 2 mẹ con,mẹ e đã nghỉ hưu ( anh của e đã ở riêng ), nên e thường ở nhà để bầu bạn với mẹ . Còn bạn trai e thì gia đình khó khăn, nhưng mà vì e yêu thương thật sự nên e ko quan tâm việc đó . Bạn trai e nghỉ học năm lớp 10, sau đó thì học nghề tóc, đi làm 1 thời gian đến giờ thì đâm ra chán nản, đổi chổ làm liên tục. Chổ lương cao nhất là 4trieu, nhưng cực quá nên nghỉ qua chổ làm khác áp lực đỡ hơn ( chổ này từng dạy nghề bạn e, nên nhận để vừa học vừa làm tiếp ) nhưng luong chỉ có 1tr5 . Ban trai e thì có tật thích chơi game off, nên góp đc bao nhiêu thì mua rồi lắp cho máy tính . Đôi khi xài hết túi chỉ còn vài chục ngàn ko đủ để ăn nữa . Rồi mẹ bạn trai e thì thiếu nợ tiền ngta, nên cũng ko chấp nhận cho bạn e làm ở đây nữa, tạo ra nhiều áp lực. Em thì đã hỉu bạn e ko hợp ngành này rồi, làm việc mà ko hứng thú, than mệt mỏi...nhưng giờ ko làm ngành này cug ko biết thế nào .


Thật sự em ko biết phải thế nào, btrai e như vậy làm e cug căng thẳng, nhiều thứ phải nghĩ. Giờ tuổi e cung ko còn nhỏ nữa, đến khi nào mới cưới ?? Khi nào người đó mới thành công ?? Em chỉ nghĩ là cần btrai e có đủ tiền cưới và có 1 chút sự nghiệp là đủ. Vì e thì có thể tự lo ko cần tiền của chồng ( mẹ e kinh doanh nhà đất nên giờ cho thuê mặt bằng và nhà, e nghĩ là như vậy e đủ sống rồi ), với e cug ko xài phug phí, e cần 1 gđ hạnh phúc là đủ “ Chòng đi làm, vợ ở nhà nội trợ “ . E chỉ muốn bạn trai e tự lập và có hướng đi tốt, vì giờ anh ấy đag muốn bỏ nghề mà kinh doanh, nhưng cug ko có vốn . Giờ em phải làm sao hả anh chị, khuyên thế nào, e ko thể nói hết ra những gì e nghĩ, vì anh ấy đag rất căng thẳng .


Em dở văn nên viết hơi lủng củn, các mẹ tư vấn giúp e nhé