Chào các mẹ, sau đợt nghỉ lễ chúc các mẹ tuần làm việc mới năng suất và vui vẻ!!!


Em đang có 1 vấn đề khá đau đầu và dai dẳng nhờ các mẹ tư vấn giúp em, chuyện quan trọng cả đời ạ .


Giới thiệu qua 1 chút về bản thân (cái này có liên quan đến vụ em định hỏi các mẹ :D): em năm nay 27 tuổi (cả tuổi đẻ) gia đình nề nếp, cơ bản, có chút điều kiện, không có điều tiếng gì, hết năm nay học xong thạc sỹ, công việc ổn định, nhan sắc bình thường (không xấu, không xinh), chưa từng yêu ai, có thích 1 người hồi đại học đc vài tháng thì thôi do tìm hiểu không phù hợp.


Nội dung chính đây ạ: “mẹ em rất rất muốn em lập gia đình”.


Bản thân em không thấy có cảm xúc với ai hết, không phải do em kén cá chọn canh đâu . Tiêu chí của em là 1 người đàn ông làm em yêu, thương vợ, thương con, có trách nhiệm, có ý chí 1 chút để làm chỗ dựa vững trãi. Hết! Không cần đẹp trai, nhà giàu, có tài lẻ… Nhưng em không tin ai thật thích em. Năm nay 27 tuổi và em không tin thứ gọi là tình yêu khi nhan sắc và tuổi thanh xuân đang qua rất nhanh (em thấy đc qua độ lão hóa da gần đây T____________T). Và em có biểu hiện của 1 bà cô già lắm điều khó tính… bla la…


Mẹ giới thiệu cho em 1 vài anh chàng, trong đó có 1 anh chàng hoàn cảnh gia đình phù hợp, hơn em 4 tuổi (các cụ bảo là hợp tuổi). Em cũng tiếp xúc tạo điều kiện tìm hiểu, anh ấy vui tính, thật, vô tâm quá mức, chưa từng cảm nhận em thấy thế nào. Quen chưa đc 1 tháng đòi cưới luôn, tay chưa nắm, nói chuyện đc 3 lần. Em từ chối nói cần thời gian tìm hiểu kỹ hơn. Đến nay dùng dằng cũng được gần 2 tháng chưa tiến triển j.


Mời em vào nhà ăn cơm lần đầu tiên thì kèm theo rất nhiều bạn bè, em phải xông pha vào bếp nấu, nấu xong nhịn đói ra về vì em đi làm thời gian nghỉ trưa ít, dọn cơm lên cũng đến giờ làm buổi chiều. Khi em về anh ấy không đứng dậy tiễn em ra luôn mà để bạn bè nhắc.


Lần đầu em hẹn anh ấy đi uống nước với bạn thân em thì em đc chờ 1 tiếng và báo là anh có việc bận đột xuất (anh ấy làm công an), bảo em chờ anh thêm tý nữa. Em về luôn.


Chúng em thống nhất thời gian gặp nhau, hẹn buổi chiều hết giờ làm thì anh ấy nói còn bận đánh cầu… haizzzzzz vụ này cũng khiến em rất phật lòng.


Em nghe nói anh ấy đang tán 1 vài em nào đấy (cái này bình thường vì người ta già rồi), e không hỏi chỉ nói chuyện với mẹ em và đến tai anh ấy. Tự anh ấy khẳng định không có ai (sao phải nói dối thế nhỉ??? Không giải thích j còn đỡ mang tiếng dối trá).


Em gặp mặt nói rõ những j mh cảm nhận thấy và không hài lòng cho anh ấy biết. Đề nghị: nếu không phù hợp thì thôi, giữ mối quan hệ bạn bè. Không biết do anh ấy không hiểu hay cố tình không hiểu nhưng quan tâm đến em nhiều hơn, nhiệt tình hẹn gặp hơn…


Em định cho thôi luôn thì mẹ em suốt ngày ra rả: nó vô tâm thế mới dễ sống, mọi người k ai chê câu nào, phải cái thật thà sống không khéo. Lấy cái thằng cái j cũng khéo nó lừa cho k biết, thằng khó tính về chấp nhau suốt ngày…


Em biết em không còn nhiều cơ hội, khi mang cái danh 28 tuổi ở quê là ế rồi, chưa kể càng ngày càng già, cạu cọ, khó tính, càng khó để tình yêu đến với mình. Có nhiều người đến với em nhưng cũng như nhau, vì gia đình phù hợp, vì em phù hợp. Không ai thật sự quan tâm đến em, luôn đòi đc cái này và phải có cái kia.


Nhiều khi cơm 3 bữa nghe chuyện chồng con thấy ớn, muốn ừ đại 1 cái cho xong. Em nghĩ dù sao cũng k yêu ai, nên cũng chả đòi hỏi đc ai yêu mh. Có cho ng ta đâu mà đòi cái mình muốn. Em rất thích trẻ con (đôi khi nghĩ giá k chồng mà có con đc thì tốt), bố mẹ em cũng thế, nhìn các cụ chơi với cháu người ta thấy thương. Nếu em ừ anh ấy thì cs bề ngoài như mọi người mong ước. Còn bản thân em: nếu anh ấy cứ vô tâm thế thì em cũng vẫn đc sống như hiện tại, với thế giới riêng của mình.


Các cụ xưa cũng giới thiệu có yêu nhau ngày nào mà ở với nhau cả đời???


Yêu nhau rồi hi vọng nhiều, yêu cầu nhiều với người yêu đến khi về thì thất vọng, tan vỡ.


Em không yêu, không yêu cầu gì, không đòi hỏi gì lấy xong có khi lại khám phá ra những điều trên cả mong đợi ý chứ??


Em muốn hỏi: em có nên tiếp tục chờ người phù hợp và có tình cảm không? Hay ừ luôn anh ấy ???


Người ta có tuổi rồi cũng chả chờ đc đâu ạ? 


Cám ơn các mẹ nhiều lắm, nhanh hồi âm cho em nhé :D