e định là cuối năm nay sẽ cưới vì 2 đứa e quen nhau cũng được 4 năm rồi các chị ak..nhưng các đây mấy tháng e phát hiện ta btrai e tình cũ k dứt với ex của a ấy,2 người gọi điện,chat và nt với nhau tc lắm...e đã làm cho rõ chuyện và a ấy xin lỗi e và hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa nhưng mấy tháng nay lòng tin của e cũng không còn các chị ak nhưng e biết mình vẫn còn yêu a ấy nhiều lắm...e tha thứ cho a ấy nhưng trong lòng vẫn không thể nào quên những gì đã xảy ra...Gần đây anh ấy sao sao ák.e không thể diễn tả thành lời được, cả ngày tối mới gọi cho e được ít phút thì kêu đi ngủ ( vì 2 chúng e hiện giờ đang o cách nhau 100km nên chỉ cuối tuần mới gặp mặt) ...rồi e muốn làm gì,muốn đi đâu a ấy cũng chẳng bao giờ ghen cả, bởi e chưa bao giờ làm j có lỗi cho tinh yeu của 2 đứa e cả,nhưng đôi lúc e thèm được a ấy ghen các chị ak,chứ e có bồ mà cứ như không ak,
xa nhau a ấy đâu biết đôi lúc có những thứ mệt mỏi , e chỉ muốn nói với a ấy nhưng k bao giờ a ấy nghe e hết 1 câu nói,e không biết thực sự trong lòng anh ấy đang suy nghĩ gì nữa ? Dạo gần đây e hay nghĩ tới chuyện chia tay lắm, nếu thực sự quen nhau mà cảm thấy mệt mỏi như thế thì e nghĩ chia tay nhau để trong lòng còn chút tình cảm chứ cứ ở bên nhau de rồi cuối cùng chẳng còn j.nhưng e không đủ can đảm rời xa anh ấy vì e that su rat yeu a ấy.
e thật sự bây giờ đang rất phân vân,e không biết phải nói với ai nên vào đây chia sẻ với các chị em ,mong các chị e cho e lời khuyên.