Còn 1 năm nữa là em ra trường, và công việc sau đó nói chung là ổn định ( nếu không muốn nói là công việc của em sau này là mơ ước của rất rất nhiều người ) và gđ em cũng đã có chỗ cho em, chỉ cần em ra trường là đi làm.
Em ở HCM, còn cô ấy ở HP.
Bọn em cũng xác định là ra trường sẽ lấy nhau, chuyện tình cảm không có gì, vẫn yêu nhau nồng nàn.
Em là con 1 trong nhà, nói chung về vấn đề gđ em thì cực kỳ khó khăn. Làm to, có ô dù, nhưng mọi người trong nhà đều phải tự lập từ lúc mới đủ tuổi trưởng thành, rồi tự thân mà lập nghiệp - có giúp đỡ thì cũng chỉ giúp đỡ 1 phần nhỏ thôi. Em cũng vậy.
Và em cũng xác định là ngay khi em ra trường thì có việc làm là em ra ở riêng. :-S
Việc bắt đầu từ đấy. Nhà người yêu em buôn bán, gđ cũng thuộc loại khá giả. Cô ấy sau này cũng sẽ không đi làm cty hay nhà nước mà sẽ ở nhà lập cửa hàng để bán... Và cô ấy cũng khá vụng cũng như lười.
Mà buôn bán thì các mẹ biết rồi đấy, phải có địa điêm tốt - nhà mặt đường - trung tâm.
Tính cách của mẹ cô ấy thì là thương con, nhưng cũng khá là .... [ em không diễn tả từ này được , như kiểu là muốn phải có đầy đủ các thứ mới được, còn dạng như nhà nhỏ, trong hẻm hay chung cư thì tỏ vẻ không thích ].
Nói về vấn đề này, e cũng nói thêm 1 tí về hoàn cảnh của em. Tất cả những thứ trên, nhà em đều có thể đáp ứng được. Nhưng tất cả đều là của mẹ em. Mẹ em cũng có hứa là cho em 1 căn nhà khi em cưới, nhưng chuyện này em không nhắc tới, và cũng không muốn lệ thuộc quá nhiều.
Nói thế để cho các mẹ hiểu được rằng, em muốn tự tay làm ra tiền để mua được những thứ đấy, và không muốn phụ thuộc quá nhiều vào gđ em. Kể cả có đi ở nhà thuê em cũng có thể [ việc thuê 1 căn nhà trong tầm 15tr/1 tháng đổ lại thì em có thể làm được ]. Vì với gđ em, ngửa tay xin tiền hay xin các thứ sau khi đã có việc làm ổn định là 1 việc hết sức nhục nhã [ em đã từng chứng kiện rất nhiều chuyện xảy ra như thế trong gđ em ].
Và sự thật là sau khi đi làm thì bất cứ người nào trong gđ em đều phải tự lập cả, cho nên chuyện đấy là bình thường.
Em cũng đã tính, mỗi ngày bọn em tiêu 400. Vị chi 1 tháng là tầm 12tr đổ lại. Thêm cả tiền điện nước, các thứ là 15tr. Cho dù như thế thì với mức lương lậu thì cũng có thể chấp nhận được [ nhưg chắc chắn sẽ không nhiều như thế được ]
Nếu có thuê nhà thì thêm 15tr nữa [ lúc cưới, với số tiền tiết kiệm + cưới xin, mọi người cho + vay mượn thì em có thể mua được 1 căn nhà nhỏ ở trung tâm tp tầm gần 2 tỉ. ]. Nhưng em vẫn muốn thuê hơn vì em muốn mua là mua cho đáng và chưa hợp tuổi để mua cũng như xây nhà.
Vị chi sau 10 năm, tức là tầm em 3x tuổi. Thì e có thể mua được 1 căn nhà kha khá tầm 10 tỉ trở xuống kể cả bán cái nhà cũ , nếu như công việc không có gì thay đổi + với việc buôn bán ổn định.
Đấy chỉ là suy nghĩ của riêng em. Và em thấy rằng tầm đấy tuổi và với điều kiện như thế là quá ổn định. Em cũng không muốn gì hơn nữa.
Nhưng theo cách cô ấy nói, thì cho dù em mua được 1 căn nhà nhỏ, hay 1 cái chung cư thì mẹ cô ấy cũng không thích và chưa chắc đã cho cưới chứ đừng nói đến việc đi thuê nhà ở.
Các mẹ tư vấn giúp em, làm thế nào để có thể giải quyết việc này 1 cách ổn thỏa. Và cô ấy cũng có vẻ không thích.