Hôm đó có mình (27 tuổi), gái đó 21 tuổi, mẹ gái , em ruột gái, em họ gái ( 17 tuổi) đang ngồi chơi. Rồi gái gối đầu lên đùi đứa em họ (may mà còn qua 1 cái gối) cho nó ngoáy tai, rồi cũng tựa trực tiếp lên chân nữa.


Uh thì nếu còn bé thì bt, hoặc lớn rồi thì chị em ruột còn chấp nhận đc. Đây đằng này thì ... Mình nghĩ hơi có cái gì đó. Các mẹ nghĩ sao ah. Vì trước đó trong mắt mình gái đó cực kì biết giữ ý tứ.


Mình xin kể luôn ợ, mình và gái biết nhau cũng 1 năm. Khoảng 4 tháng gần đây thì hay gặp nhau. Đi chơi với nhau cũng rất ít. Quan hệ giữa 2 người vẫn chỉ là quen biết nhau. Mình thì thích gái, nhưng cũng chưa tỏ tình chính thức, và mình cũng chẳng biết gái có thực sự thích mình ko nữa. Nhiều lần gái ở nhà mình, mình bảo gái lên phòng mình mà chơi nhưng gái ko lên ( có 1 lần mình kéo tay lên cũng ko chịu) mà ở dưới nhà đọc báo, nói chuyện với bố mình. Rồi mấy lần mình lên chỗ gái ở, lúc chỉ có 2 đứa, gái đang nằm mà mình đến gần giường thì lập tức gái lại ngồi dậy. mình giả vờ đi ra chỗ khác xem sao thì gái lại nằm, thấy vậy mình lại tiến gần giường thì gái lại ngồi dậy. Vậy mà bây giờ hình tượng về gái trong mình sụp đổ hết rồi.


Nhân thể các mẹ tư vấn hộ mình xem ca này thế nào ợ. Gái thì có thể nói là xinh, có nhiều zai thích. Mình với gái mấy lần đi chợ với nhau cũng thân thiết, lần gần đây nhất lúc đang thanh toán tiền thịt gái ngồi sau xe tựa cằm vào vai minh (ở cái tuổi 27 này thì cũng có 1 chút xao xuyến vì mình thích gái mà), lúc đó gái bảo với lên xem họ cân có điêu ko ^^. Nói chung là hành động hay tiếp xúc với nhau thì mình thấy gái cũng khá thích mình. Nhưng vấn đề ở đây là gái nhắn tin, chat với mình thì... mình hỏi câu nào gái trả lời câu đấy. Mình cũng hy vọng là ko phải gái lạnh nhạt vì gái nội tâm.( gái cũng từng yêu 1 lần rồi). Nhưng sau khi biết gái với những ai gái ko thích sẽ ko bao giờ bắt chuyện hay nói chuyện nhiều (gái bảo với bạn thế) thì mình lại hơi nản. Đã vậy thì tại sao cái lần gái đang chải tóc, mình cố tình nhìn chằm chằm vào gái thì gái nhìn mình cười rồi cúi mặt xuống chải tóc, rồi lại nhìn mình cười rồi lại cúi mặt xuống, rồi lại nhìn mình cười rồi lại cúi mặt xuống; cái lần đi ăn kem với gái 2 đứa dựa vào xe ăn kem mà khoảng cách giữa 2 gương mặt đã rất ngắn rồi, mình cũng đã vòng tay qua eo gái... chả lẽ những lần đó chỉ là bài của gái hay sao?


Mối quan hệ giữa 2 đứa mình chỉ mới có thế, nhiều khi mang tính "anh em" nhiều hơn là "nam nữ" . Gái ngủ ở phòng mình 2 hôm rồi mà 2 hôm đó mình cũng ko làm gì ( tất nhiên vì mối quan hệ lúc đó chưa đủ để cho phép mình làm gì >.