Thịnh hành
Cộng đồng
Thông báo
Đánh dấu đã đọc
Loading...
Đăng nhập
Đăng nhập
Tạo tài khoản
Đăng nhập qua Facebook
Đăng nhập qua Google
TÂM SỰ
Tâm sự tình yêu
Tham gia
s
starinmyheart
12 năm trước
Báo cáo
Các mẹ ơi,,,giúp em với ạ.huhu
Chuyện là cách đây một năm, cả nhà ùn ùn bảo em tìm bạn gái cho ông anh họ (anh họ nhà bác ruột-nói chung là như anh em ruột). Em cũng k biết phải tìm thế nào cho vừa ý được cả. Tự nhiên một hôm lên mạng nc gặp một chị người quen học cùng trường (Luật Hà Nội), chị ấy kêu chán, muốn tìm bạn giai để có người trò chuyện cho vui. Thấy chị đấy nói chuyện cũng khéo léo, lại thấy như cái duyên, em giới thiệu hai người đó với nhau (thật sự trong suy nghĩ chì định giới thiệu để họ làm bạn và k bao h có thể nghĩ rằng họ đi đến đâu khác ngoài tình bạn cả). Một năm trôi qua, hai người đó yêu nhau thật, đậm sâu mới khổ các mẹ ạ, rồi hôm trước anh em đưa về giới thiệu gia đình. Khổ nỗi là bị cả nhà, cả họ phản đối vì chị đó ở Nghệ An, anh em ở HN, các bác em bảo quá xa, không được, hơn nữa hình thức lại ôi trời ơi, không thể chấp nhận được, không phải xấu đâu ạ, mà là nhỏ bé, cao tầm 1m5 hoặc hơn 1 tí, nặng 36kg (2 ông bà này dở k biết đường chọn thời điểm mà về). Anh em thì cũng k phải thuộc dang cao gì lắm chỉ xấp xỉ 1m7 thui, nhưng bác bảo k chấp nhận được 2 đứa lùn, không có cái gì chấp nhận được ngoài cũng có tí gọi là có học thức, anh em thì cũng học đại học xây dựng ra trường, nhà thì cũng k quá là giàu có nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để. Bác em thất vọng đến mức ăn không nổi cơm, vào phòng khóc rồi gọi cho mẹ em. Mẹ em thấy thế gọi cho em mắng cho một trận tơi bời, rồi sau đó thi thoảng lại gọi nói em rồi bảo em PHÁ hai người đó. Em thật sự không biết phải làm sao, em thật sự buồn lắm ạ. Mối tình đầu của em, em cũng phải chia tay với lý do gia đình kia phản đối vì em học Luật khó xin việc. Em biết gia đình phản đối sẽ rất khó khăn để đến với nhau nên tự mình rời bỏ. Em đã trải qua cảm giác tủi thân, đau đớn, gần như mất niềm tin vào tình yêu cuộc sống. Nhưng thật may là hiện tại em đã tìm lại được niềm tin đó nhưng k thể hoàn hảo như trước. Em hiểu cảm giác ấy nên không thể đẩy một người con gái khác vào hoàn cảnh như vậy được. Nhưng mẹ, rồi bác gọi nói chuyện, bảo em tác động để 2 người đó chia tay,
Em phải làm như thế nào bây giờ các mẹ cho em lời khuyên với ạ. Em sắp muốn nổ tung ra rồi ạ :((
Quảng cáo
Lên đầu trang