em học trung cấp dược học được 2 tuần rồi rất thích 1 bạn nữ trong lớp mặc dù chưa nói chuyện nhưng để ý bạn này từ lúc mới vào lớp để em mô tả sơ qua ạ


Mặt: ko xinh chỉ nhìn được thôi ko xấu, có nét dễ thương


Cao: đứng đến vai em còn em 1m79 nặng 58kg


tính tình : để ý 2 tuần thì bạn này rất ít nói chuyện hình như ko có bạn trong lớp chỉ mới quen vài người con gái trong lớp lúc vào trễ ko có chỗ ngồi ngồi bàn cuối 1 mình hầu như ko nói chuyện luôn chỉ thấy lâu lâu nghe dt với nhắn tin khoản 5' ( em luôn ngồi bàn cuối với mấy đưa bạn nên dễ quan sát)


nói chuyện thì lúc đầu thằng bạn em với em có nói chuyện với nhỏ nhưng thằng bạn chọc nhỏ hơi bị quá đáng em thì chỉ nói hùa cho vui lên đây ngồi chung ( nhỏ nói ko thấy bảng vì 2 đưa em cao ngồi trên ) nhỏ này ko thích thằng bạn em ko biết có ghét em luôn ko


sdt em đã có nhưng lấy trong danh sách lớp hiện tại em đang tìm cách làm thân hơn rồi xin số nhưng cơ hội cực kì hiếm vì lúc sau nhỏ toàn ngồi bàn nhất mà lớp em có 17 đứa nam còn lại là 77 nữ lâu lâu nhỏ vào trễ nên ngồi bàn chót thì em có mượn cơ hội mượn viết ạ nói được vài câu thì tạch vì hình như nhỏ ngại hai sao ấy toàn ngồi quay lưng về phía em mặc dù 2 bàn ngang nhau nhỏ quay mặt vào phía trong 1 tí ( cái này do em đoán thôi)


còn đây là hình của em ạ cho các bác dễ tư vấn em 24 t nhưng nhìn còn non lắm ạ, bây h em để tóc ngắn chứ ko để dầy nữa ạ, em có trải qua 2 mối tình nhưng ko đến đâu cả kể cả nắm tay ( em ko nhát gái mà vì 2 người trên có bạn trai rồi nên chỉ dừng ở mức bạn bè)


http://direct2.anhso.net/original/14/147286/26201219210846.jpeg


chị em bảo lên đây các mẹ tư vấn hay lắm nên mới mon men lên ạ :-S nick này của chị em luôn :-S