mình là nữ sinh ngày 16/10/1992(âm lịch 21/09/1992) còn người yêu mình sinh ngày 15/10/1993(âm lịch 01/09/1993),khi biết quan hệ giữa 2đứa minh gia đình mình đã xem và nói rằng 2 đứa mình không hợp về:đường con cái,đường làm ăn,dường tình cảm(1 mất 1 còn hoặc là 2 đứa bỏ nhau).nhưng gia đình mình chỉ góp ý để mình tự quyết định tương lai.còn gia đình anh thì phản đối lắm, vì anh là con 1,cũng vì mình già và xấu hơn anh nhiều trong khi anh là người rất đẹp trai gái xếp hàng dài.trước đây anh nói sẽ vẫn lấy mình,nhưng nửa tháng trước anh và mình sảy ra cãi vã và mình nói chia tay và sau thời gian suy nghĩ anh đồng ý.lần đó cãi nhau vì anh sai như 1 số lần trước anh đều giỗ dành mình nhưng lần này anh đã quyết định đi.. mình biết nói ra mọi người sẽ coi thường mình lắm... nhưng khi anh xếp quần áo đi mình đã khóc và giữ anh lại, ôm anh thật chặt thật sự mình không thể mất anh được..mình là người thứ 3 của anh nhưng anh là người đầu tiên mình yêu..đã gần 3 năm quen với cuộc sống có anh,anh quan tâm chăm sóc..mình lại là 1 đứa sống khép mình với thế giới bên ngoài nên có rất ít bạn..không có anh mình sẽ không sống nổi..không có anh mình không muốn làm gì nữa...gia đình mình đang có nhiều chuyện buồn nên mình rất suy sụp...cảm giác lạc lõng,hụt hẫng,mình chỉ biết khóc vì không còn nơi để tựa vào...nước mắt mình lúc nào cũng trực rơi xuống...những ngày sau đó mình vẫn nhắn tin cho anh những lúc nhớ đến anh và nỗi buồn về gia đình làm minh không chịu nổi...dù anh không trả lời mình vẫn nhắn những dòng tin nhắn trong vô vọng.....vì mình biết anh vẫn yêu mình....rồi một hôm anh nhắn tin va nói sẽ về bên mình....anh nói trước đó anh đồng ý chia tay vì 2đứa không hợp tuổi có ở bên nhau cũng không lấy được nhau mình là con gái sẽ thiệt thòi cho mình và còn 1 lý do nữa mà anh không nói.anh bảo anh đã đi xem bói và thầy nói nếu lấy nhau thì mình phải cải mệnh thành 91 hoặc 96.dù giờ anh quay về bên mình nhưng mình vẫn cảm giác anh khác khác...mình thất sự rất khó nghĩ,không biết có phải anh ấy quay lại với mình vì mình đã trao đời con gai cho anh ấy và anh cam thấy phải co trách nhiệm không?mình hỏi chắc chắn anh ấy sẽ không nói.bây giờ mình thấy rất chán nản.và mình cũng lo tuổi của mình và của anh,gia đình mình đã xem vậy rồi mình không muốn anh phải khổ vì mình khi mà tình cảm của anh dành cho minh giờ là dấu chấm hỏi.....anh vẫn luôn nói yêu mình và mình cũng cảm thấy như thế,nhưng đôi khi lại co cảm giác gì đó.....có người khuyên mình cứ yêu đi rồi đến đâu thì đến và mình cũng muốn được như thế lắm chứ nhưng không được........mình muốn mọi người có ai am hiểu về chuyện tử vi,tướng số,hợp khắc tuổi,can chi xem giúp mình và anh lấy nhau thì tốt xấu ra sao?xau thi co the cai menh nhu minh noi o tren duoc khong?neu co the hoa giai tot xau minh se co gang de giu tinh yeu cua minh bang tat ca moi suc luc.luc do giu khong duoc thi minh se chap nhan buong tay.mong moi nguoi giup do!