Các mẹ ơi như vậy em có phải kẻ phá hoại gia đình người khác không ạ
Em và bạn trai quen nhau gần 2 năm thì người yêu cũ của anh ấy gặp vấn đề trong hôn nhân với chồng. Chí ấy chạy đến tìm anh nhờ giúp đỡ, bởi vì còn tình cảm nên anh ấy bỏ em và chạy theo chị đó. 1 tháng sau a ấy hối hận và quay lại xin em tha thứ, nhưng em không tha thứ. Rồi nhờ sự thành tâm hối cải của anh ấy mà sau 2 tháng em đã nhận lời quay lại. Nhưng có một vấn đề xảy ra là chị ấy đi khám và phát hiện mình mang thai, tính theo ngày bạn trai em gặp chị ấy và đi quá giới hạn với số tuần tuổi của thai nhi thì không đúng. Bạn trai em chắc chắn đó không phải là con của anh nhưng chị ấy thì cứ một mực chắc chắn là con của anh. bây giờ chị ấy quay ngược lại trách móc e là kẻ thứ 3, kẻ phá hoại hạnh phúc gia đình a. Chị còn bảo trong khi chị mang thai con của anh thì anh lại đi yêu thương chăm sóc em, vậy mà em cũng nhận sự yêu thương đó, em không thấy xấu hổ với chị hả, em không cảm thấy mình quá độc ác hả?. Các mẹ ơi, em có phải kẻ phá hoại gia đình không, em phân vân quá. Em nói với anh thì anh bảo em không có lỗi, tình yêu không có lỗi, lỗi là ở anh, chờ chị đó sinh con ra mang đi xét nghiệm nếu đúng là con anh thì anh sẽ chu cấp tiền nuôi, còn cưới chị đó thì anh không cưới đâu.