Dạo gần đây em có quen 1 người, làm cùng công ty. Anh chàng này rất đa tình :-s bởi vì công ty mà có nhân viên nữ nào mới thì y như rằng chàng đều biết. Thỉnh thoảng còn add FB nói chuyện nữa.
Em với anh làm cùng ban với nhau, ban đầu chỉ như đồng nghiệp bình thường rồi trong 1 chuyến dã ngoại cùng cơ quan em thấy anh có những biểu hiện hơi đặc biệt :Embarrassment:. Khi đi ra biển, em có đi giày nhưng lúc xuống vọ nước xong lên thì ngại chân ướt làm ẩm giày nên đi chân trần về, anh đi lên hỏi em "Giày em đâu?". Em bảo em ko mang vì chân em đang dính cát ướt, thế là anh bảo em mang dép anh đi nè. Trong khi lúc đó còn 3 bạn nữ khác cũng đi chân trần như em. Đó là điều thứ nhất khiến em xao xuyến :-ss
Lúc đi về, em ko mang găng tay mà trời lúc đó rất nắng (em và anh đi chung xe trong chuyến dã ngoại này). Lúc đó tay em cố để vào những nơ ko có nắng nhất, anh thấy vậy thì bảo em nhét tay vào túi áo khoác anh đi. Nhưng em ngại, vì dù sao cũng là nam nữ mà :D. Đi được 1 quãng thì trời càng lúc càng nắng, bỗng anh chụp lấy tay em nhét thẳng vào túi áo của anh luôn, bảo "Nắng vậy mà nói không nghe, bỏ vào đây nè". Em có thoáng giật mình nhưng lúc đó cũng không biết làm sao, nếu phản ứng thái quá lại càng mất tự nhiên hơn nên đành để yên.
Trên đường đi dã ngoại, em với anh nói với nhau rất nhiều chuyện, về càng mối tình đã qua của anh, về gia đình của anh và anh cũng có hỏi về gia đình của em. Những câu chuyện như thế giúp chuyến đi dài đỡ chán hơn :)
Thế rồi trở lại cơ quan đi làm, anh lại tỏ ra hết sức bình thường, cũng hay qua đùa với em nhưng không có biểu hiện nào rõ ràng về việc có ý với em cả :(, điều đó làm em rất băn khoăn. Dần dần qua thời gian, em thấy mình dường như phát sinh tình cảm với anh ấy rồi nhưng lại ko biết ý anh thế nào. Liệu anh chỉ xem mình như 1 cô đồng nghiệp bình thường hay có khác biệt gì không.
Giữa thời gian em đang băn khoăn như thế thì có 1 buổi sáng, anh gọi điện cho em rủ đi chơi với đám bạn thân của anh. Em không biết có nên đi hay không vì cũng tự hỏi, mình đi với tư cách gì đây khi mà chưa có gì rõ ràng cả, nhưng mà dường như con tim thắng lý trí các chị ạ :(( em đồng ý đi với anh. Sau lần đi chơi này về anh cũng lại tỏ ra bình thường, càng khiến em phải suy nghĩ. Nhưng nhớ lại lúc trước anh có nói với em (lúc đó em đang quen 1 người khác), trước giờ anh cũng yêu vài lần nhưng chưa bao giờ anh nói thẳng là "Anh yêu em" hay "Em đồng ý làm người yêu anh nhé!". Lúc đó em cười bảo vậy làm sao biết mà đến với nhau, anh nói là tự biết thôi ^^. Rồi em góp ý với anh là, anh có biết anh tạo cho người yêu anh cảm giác không an toàn vì cái thói đa tình không, tự nhiên e có cảm giác thế đó. Anh cười bảo người hay đùa vậy mới không đáng lo bằng những người im im mà làm liều đó :)). Rồi anh nói, con gái thương anh nhiều lắm, lúc trước ở cơ quan có 1 cô bé cũng thích anh, anh biết nhưng vì ko thể đáp lại nên anh lựa chọn cách tránh né để người ta thôi hy vọng.
Chính vì anh nói như thế nên bây giờ em cứ đắn đo, vì em biết chắc anh biết em có cảm tình với anh, nhưng anh vẫn đến gần em mà ko tránh né. Em lo sợ liệu có phải do mình thích anh nên có những hành động đùa với anh (chỉ riêng với anh) hơi quá trớn, liệu anh có nghĩ em quá vô tư hay tệ hơn là 1 cô gái dễ dãi :(
Sự thể hiện mập mờ của anh khiến em rất khó chịu nên đôi lúc em nghĩ hay dừng lại cho rồi để sau này bớt khổ. Lúc em đang suy nghĩ như thế thì anh em trong phòng lại rủ nhau đi xem pháo hoa gia thừa tết dương lịch. Hôm đó vì đến trễ nên không chen vào trong được, chỉ đứng bên ngoài, em thì muốn chen vào trong xem cảnh náo nhiệt của dân tình nên cứ nhấp nhổm nhón chân lên. Anh thấy thế hỏi "Có thấy không?" Em trả lời "Có chứ sao không". Miệng nói vậy nhưng chân vẫn nhón lên :D. Bỗng dưng anh cúi xuống nhấc em lên :|, khoảnh khắc đó em như đứng tim luôn các mẹ ạ và em không biết phản ứng ra sao mà chỉ im re xem thôi. Được tầm 3p, hình như bế thế cũng mỏi :)) nên anh bảo em lên vai anh ngồi cho dễ xem hơn nhưng em bảo thôi cho em xuống được rồi.
Thiệt tình, em không biết rốt cuộc có phải là anh ấy thích em không hay muốn đùa giỡn với em nữa. Nếu không thích sao lại có những hành động như thế? Còn nếu thích em tại sao lại quá hời hợt như vậy, không nhắn tin không chat chit gì cả :( Do anh ấy ngại làm việc chung hay thật sự là anh ấy không thích em? :-<
Các mẹ giúp em ca này xem em phải làm như nào, nên dừng lại hay là tự giành lấy hp của mình :(