Các mẹ ơi, làm sao để tăng tốc tình cảm với chàng???? Giúp em với!
:-? Em và bạn ấy quen nhau từ hồi tháng 9 năm nay, bạn ấy là bạn chung lớp đại học của thằng bạn thân hồi cấp 2 của em ạ. Sau bữa đi ăn chung đó thì bạn ấy về xin số đt, rồi hay rủ rê em đi linh tinh này nọ, ban đầu thì em từ chối do em ko khoái bạn ấy lắm, nhưng sau khi nghiên cứu gia phả thì thấy tính nết cũng ngon lành, thế là em chấp nhận đi chơi.
Nay đã quen nhau 4 tháng rồi, tình cảm cũng tiến triển tốt đẹp, kiểu như trên mức bạn một chút chứ chưa có gọi là yêu đâu, bọn em còn chưa năm tay, chưa làm gì hết á. (Mặc dù em rất muốn làm nhưng hoàn cảnh ko cho phép, haha).
Bật mí với các mẹ là em 28t rồi, bạn của em bằng tuổi. Em cũng ham chồng lắm, nhà cửa em có rồi, công việc cũng ổn, giờ em muốn rước chồng về sinh con đẻ cái cho bố mẹ em vui. Ko phải vì trách nhiệm đâu, em cũng thích có chồng mà. Trong vụ này em cũng chịu khó đầu tư lắm, luôn tỏ ra thấu hiểu, ngoan hiền, ý tứ, nói chung em tự đánh giá thang điểm của em là khá cao, hoho...Giờ điều em mong muốn nhất ấy, là làm thế nào để có thể về đích sớm. Các mẹ cao tay chỉ giáo cho em vài chiêu với ạ. Ưu điểm của em là không có biết xấu hổ đâu nha, kiểu như đẹp gái ko bằng chai mặt ý, hihi...