Tình hình là thế này ạ!


Ng.y em đi làm ở 1 công ty có rất nhiều bà tám lắm chuyện, tính em khá nóng tính và hay ghen, mấy bà kia lên công ty suốt ngày nói xấu em nào là ko hợp tuổi, nào là ghê gớm, đanh đá, có ng còn đi nói xấu gia đình em này kia... bla ... bla... trong khi đó nếu đi đâu gặp em, cần nhờ vả j em thì sẽ rất nhiệt tình 1 em ơi 2 em à, không cần j nhờ vả thì sẽ hùa nhau gán ghép ng.y em vs con bé nào đó để em ghen. Nói chung những chuyện thế này em có cáu cũng chỉ cáu rồi cho qua.


Chuyện là hôm nay em cãi nhau ở nhà vs chị, em đang cáu thì ng.y em buổi trưa còn lừa em là ngủ trưa nhưng thực ra là đánh bài, em có gọi cho chị làm cùng phòng ng.y em để hỏi thì bà ấy nói k biết, em cũng dạ dạ rồi thôi.


Sau đó em cáu vs bà chị em, em có lên fb viết 1 stt nguyên văn thế này: "Xin lỗi cho nói tục chứ đ...' thể ngửi nổi. Toàn cóc chết."


Thế rồi mấy bà tám trên công ty kia nằm vùng đọc đc stt của em (vì em không kết bạn với mấy bà đó, k hiểu có 1 bà nào kết bạn đc), đùng đùng lên tưởng em chửi mình, gọi ng.y em ra kêu trời kêu đất, ng.y em tính sĩ diện, chửi em hết lời, nói chia tay cmn đi.


Zời ạ, em chỉ hỏi bà chị kia: Chị có ở trên phòng không thì chuyển máy cho em gặp anh tí. Bà bảo không thì em cũng dạ dạ cảm ơn chị rồi thôi.


Em chửi quái j mấy bà kia mà nhảy dựng lên bảo em ghê gớm, mất dạy...


Bây h thì Noel, ngày tròn 2 năm gặp và yêu nhau, ng.y em thì tắt máy đi đú đởn với con nào không rõ.


Em thì ngồi ấm ức vì mấy bà tám chuyên đi nói xấu người khác, h thấy ng khác chửi nên chột dạ cứ tưởng chửi mình rồi làm ầm lên.


Các mẹ thấy em có làm sai j ko ạ?


Chẳng lẽ ấm ức mà em cứ phải thể hiện ra vui vẻ à? Mà em thể hiện em đang cáu thì cũng ảnh hưởng j mấy mụ đó cơ chứ.


Các mẹ khuyên em nên làm j bây h ạ? Em vừa tức vừa buồn quá