Một người có gia đình, có một tình yêu với anh ấy bên ngoài, người đó rất mặn nồng, mình cảm thấy khó có thể thiếu anh ấy trong thời gian này. suốt ngày từ sáng dậy, cả ngày, đi ngủ, anh ấy luôn trong tâm trí mình , không làm cách nào để quên được.


Tuy nhiên không có gì để nói, mình đã vô tình biết anh ấy hiện tại không chỉ riêng có quan hệ với riêng mình, anh ấy có ít nhất một mối tình với cô gái khác nữa, trong khi mặn nồng cùng mình, anh ấy vẫn thỉnh thoảng qua lại với cô kia.


Thực ra tình cảm riêng tư của anh ấy mình không có quyền can thiệp, xong cạc mẹ biết không, mình vấn muốn a ấy nếu với mình rồi thì không nên có quan hệ với cố khác, vì như thế mình cảm thấy bị xúc phạm hay sao ấy. Mình đang gặp khó khăn về tâm trạng trong giai đoạn này : nếu stop với anh ấy thì thật khó khăn, nhưng vẫn duy trì thì mình cảm giác bị xúc phạm.


Các mẹ giúp với. Mình quyết định chia tay là tốt hay không ?