Các mẹ ơi, các mẹ giúp em với, thật sự bây h em k biết phải làm j.


Em và anh yêu nhau được gần 2 năm. Bọn em đã trải qua rất nhiều sóng gió và thực sự rất khó khăn.


Em rất tin anh, nhất là trong chuyện với ng.y cũ. Anh tuyên bố ghét nhất là có ng.y mới còn vương vấn ng.y cũ.


Gần đây em có phát hiện anh dùng 1 fb khác chat với ng.y cũ.


Em mò được mật khẩu và phát hiện toàn những lời lẽ nhớ thương, nói chán em, tâm sự với nhau ( chị kia đi học bên Úc và sắp về)


Em đã hỏi chị kia và chị kia nói chỉ là nói đùa, dù chị ấy về cũng k bao giờ quay lại, ko còn tình cảm gì.


Người yêu em cũng nói như vậy.


Và em đã tha thứ.


Anh cũng đã hứa chặn fb chị ng.y cũ, hứa không liên lạc j nữa.


Gần đây em và anh đã tính đến chuyện kết hôn, em vẫn tin tưởng anh ( dù không còn như trc ).


Hôm nay anh đưa mật khẩu fb của anh cho em ( miễn cưỡng vì anh đã cá cược vs em và thua nên phải đưa mk fb)


Em vào lịch sử tìm kiếm của anh ( chắc anh k biết có mục này)


Em bất ngờ quá, anh không hề chặn fb của chị ng.y cũ.


Mỗi ngày, anh đều tìm fb chị kia, ko kết bạn, ko like, ko cmt, ko nhắn tin. Chỉ là vào fb và nhìn chị kia sống ntn thôi.


Giờ em thực sự k biết phải làm j đây.


Em đã dốc hết tất cả tình yêu, sự chân thành, niềm tin, dốc hết mọi thứ em có để bảo vệ tình yêu này. Em tuyệt đối ko từ bỏ được.


Em bây h phải làm j đây? Dù anh nói có chết cũng k quay lại với chị kia nhưng khi a làm vậy, em làm sao chịu nổi ng đàn ông của mình trong lòng ngoài em còn 1 ng khác nữa?


Các mẹ giúp em với.


Em thật sự cảm thấy đau đến muốn chết đi.