Em đã đổ vỡ 1 lần và hiện tại đang có bạn trai. Em đã đầu 3x và anh ấy cuối 3x rồi.
Bạn trai em cũng có 1 cuộc hôn nhân căng thẳng và bọn em quen nhau khi anh ấy "dạt nhà" (tạm gọi như thế nhé mặc dù là sự việc không tệ như cái từ em dùng) rồi yêu nhau nhanh chóng. Anh ấy thể hiện là 1 người tình cảm và tử tế, em cũng luôn muốn có 1 tình yêu nhẹ nhàng và 2 người yêu thương, quan tâm đến nhau; thế nên chúng em rất quấn quýt.
Nhưng, trong thời gian anh ấy ra ngoài ở, ăn uống sinh hoạt không điều độ, rồi cả nhớ nhung con cái, anh ấy gầy đi nhiều, em sót ruột lắm nên vẫn khuyên anh ấy về nhà (mặc dù nếu anh ấy về em cũng có những mối lo lắng). Cuối cùng, sau 1 thời gian ra ngoài ở, mặc dù vợ anh ấy cũng chẳng quan tâm thời gian đó anh ấy ở đâu, ăn ở như thế nào, anh ấy quyết định về "vì con cái chứ tình yêu thì hết rồi".
Hiện giờ bọn em vẫn gặp nhau hàng ngày, có những ngày nghỉ anh ấy cũng dành cả ngày cho em. Nhưng, cứ sau 7h tối, khi đã về nhà, em không liên lạc được với anh ấy, điện thoại anh ấy lúc nào cũng trong tình trạng tắt máy, nhiều lúc em muốn khùng luôn. Anh ấy thì giải thích với em là "anh muốn giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng hết nên không muốn vợ anh biết chuyện gì vào lúc này". anh ấy luôn nói yêu em rất nhiều, mặt khác anh ấy cũng ghen tuông kinh khủng mỗi khi em đi cùng bạn (mặc dù bạn đó chỉ là mối quan hệ bình thường).
Anh ấy nói với em rằng em sẽ không phải chờ đợi lâu vì anh ấy thực sự muốn sống cùng em...
NHưng...
Lòng tin của em bắt đầu bị lung lay.
Em vốn dĩ cũng không phải người cả tin, thậm chí em là người tỉnh táo. NHưng lần này, thực sự em hoang mang vì em bắt đầu mất lòng tin, bắt đầu thấy mình giống con lừa, nhưng (lại nhưng) vì quá yêu nên em vẫn tìm lý do để tin.
Em muốn chia tay, đau 1 lần rồi thôi nhưng rồi cũng sợ mất anh ấy. Em thực sự muốn sống cùng anh ấy, muốn được chia sẻ cuộc sống, được chăm sóc anh ấy...
EM phải làm gì bây giờ? các mẹ ném đá để em tỉnh lại đi.