Em có cô em gái vừa mới iu một thằng ku , em em nó sinh năm 83. vừa iu nhau được nửa tháng thì thằng ku kia bàn chuyện cưới xin, xong hôm qua nó lại bảo ba năm nữa mới cưới, xong lại bẩu tiếp hay là làm vài mâm cơm rồi về ở với nhau thôi vì nhà anh có 6 anh chị em, cứoi cho 5 người kia bố mẹ anh đã sợ lắm rồi giờ mà cưới vợ cho anh nữa thì khổ thân bố mẹ, anh thương bố mẹ anh lắm. thằng ku là con út các mẹ ạ. Con em em nó hãi hùng con thạch sùng lắm bảo chưa gì mà nó đã bủn xỉn thế này. Em khuyên nó là giãy ra sớm thôi, giải tán các mẹ ạ. Các mẹ mổ xẻ giúp em cái trường hợp khó đẻ này với. thanks các mẹ nhiều