Em đang là sinh viên năm thứ 3. Người yêu em cũng vậy, là bạn cùng học phổ thông. Chúng em yêu nhau từ hồi phổ thông ạ. Nhưng hiện giờ em chỉ còn cảm giác lo lắng và thương thôi. Người yêu em thì bảo ko thể thiếu em đc và sẽ ko lấy ai ngoài em cả. Mặc dù trong thời gian yêu nhau chúng em đã chia tay gần 1 năm và thời gian đó người yêu em cũng đã thích một người khác. Nhưng em quay lại mục đích cũng một phần vì không tin tưởng giao người yêu em cho người kia nên chuyện đó dừng lại.


Bây giờ thực sự nhiều khi em sợ đối diện với người yêu em lắm, khi gặp nhau rất hay cãi nhau, vì có vẻ cách nói chuyện và suy nghĩ của 2 đứa khác nhau, đôi khi ng yêu em còn ghét tínhcủa em nữa, người yêu em thì còn nhiều thiếu sót vì chưa mấy khi tiếp xúc với xã hội, chỉ biết học và nấu cơm, không biết quan hệ xã giao ngay cả với bạn bè nữa, em lại rất muốn cải thiện khả năng này cho ng yêu. Còn đối với em cô ấy cũng rất quan tâm, nhưng đa số chỉ bằng lời nói, suốt ngày đòi nhắn tin buôn đt. Bố mẹ và người thân em thì cũng khuyên bảo và nhắc nhở về tiêu chí chọn vợ nên em cũng dao động. Em cũng chẳng biết phải làm ntn, em cảm thấy có lỗi vì chúng em đã ... nên càng khó


Không biết em phải làm thế nào. Nhờ các mẹ tư vấn giùm em ạ!


P/s: Có mẹ nào có thể cho e xin Yahoo để tư vấn giùm em được không ạ? Em nói cũng chưa rõ hết trên đây được...