Em và A yêu nhau cũng khá lâu rồi nhưng vì một số lý do tuổi trẻ nên chúng em tạm chia tay nhau để lo cho sự nghiệp
4 năm sau gặp lại, A vẫn thế và em thì vừa mới " trượt" lấy chồng để đi nước ngoài.
Em làm kết hôn giả để đi nước ngoài nhưng ko thành, giấy tờ cũng chưa làm chỉ nỗi là đã tổ chức đám cứoi rồi.
Rồi khi anh và em tìm đến nhau quay lại, em cũng nói rõ với anh, anh vẫn yêu vẫn quyết định yêu dù gia đình ra sức ngăn cấm
mới đây có một lý do mới như " đổ thêm dầu vào lửa" , một người bạn cũ ngày xưa của em và anh đã gặp bố mẹ và nói em không ra gì, thực tế là hoàn toàn bịa đặt nhằm kiếm câu chuyện làm quà. Anh cũng hiểu vì bản tính em như nào nên a cũng biết rõ lắm chứ a không tin là điều đó. Và e cũng chảng biết làm gì chỉ biết goi điện cho bạn bè để kêu than...
Sự việc đó khiến gia đình anh đã không thích em nay càng không thích hơn
em đã quyết tâm rũ bỏ chia tay để nhằm giải thoát cho anh và cho thoải mái cho cả em , nhưng không thể. Vì khi hai trái tim đang còn yêu thì làm sao mà chia tay được ? cả 2 cùng khóc, cùng buồn....và em nghĩ rẳng: có lẽ bây giờ em sẽ đén gặp ba mẹ anh ấy nói chuyện, mặc dù biết là rất khó và nhiều chuyện ko hay xảy đến nhưng em vẫn muốn gặp - thứ 1 để xin phép gia đình cho em và anh được yêu nhau và thứ 2 để giải thích những gì mà gia đình dang hiểu nhầm về phía em, chí ít thì cũng nghe từ chính em nói chứ.
em không biết làm vậy có nên không, xin các mẹ, các anh chị cho em một " hướng đi " để em đủ tính táo níu giữ lại tình yêu với người em yêu với ạ ....