mình và bạn gái yêu nhau cũng khá lâu gần 2 năm, cũng xác định chuyện lâu dài. nhưng dạo gần đây ny mình và mình nc thì rất hay xảy ra việc cô ấy cáu gắt. đụng đến chuyện gì 2 đứa nói chuyện là gắt luôn, chuyện của bạn bè, gđ, cv của cô ấy kể mình nghe, nghe xong mình góp ý thì lại bảo mình thế này thế kia lại gắt. ờ bảo chỉ cần mình nghe được rồi, sau mình cũng kệ luôn. rồi đến việc chở nhau đi chơi. ngày xưa nhận lời yêu sao không chê luôn mình xấu trai này nọ luôn đi, dạo này cứ đi ra đường là anh này đẹp zai anh kia đẹp zai, a thì vừa đen vừa xấu, nói không điêu chứ đi đường nhìn trai đẹp còn hơn mình nhìn gái xinh. mà nhìn thì được đây cứ đè người yêu ra chê hết cái nọ đến cái kia, lên face thì hết khen a này đến a bạn khác mỗi ny thì chê đủ đường. Rồi kiểu kết bạn trên face, mình thì ít bạn cũng không phải là người quảng giao tốt, ny mình thì được cái đó tốt, ai cũng kết bạn được cho dù cả năm trời chả nc với nhau, hay dạng bạn của bạn của bạn cũng kết bạn nốt, cứ bảo thời gian không có bận rộn, mệt mỏi do bận nên hay cáu gắt mình, cơ mà thằng bạn của chồng đứa bạn nó đăng gì là đọc không sót 1 chữ, 1 người nào coment thử hỏi các chị trên face mà có tới 500 bạn mỗi đứa nó đăng 1 tin chắc đọc cả ngày không hết thì thời gian đâu nữa. mà nếu cô ấy kinh doanh buôn bán online gì thì uh kết bạn để giới thiệu mặt hàng, đây kết bạn để like với đọc coment ngồi so với ny. nên đi đâu chụp ảnh cùng cái nào đẹp thì post, không đẹp thì để 1 mình ngồi đếm like, người ta chụp đổi đăng ảnh đại diện thì vui vẻ hạnh phúc, đây thì nói mới đăng kiểu bắt ép, còn đổi do mình mà dạo này like ít đi. cứ cãi nhau tí thì không hợp thì chia tay. đến bố mẹ a khắc nhau mà còn sống tới gần 50 năm nay với nhau vẫn hạnh phúc. còn ny mình như kiểu yêu cũng được không thì đi tìm thằng khác đẹp zai hơn.


nhiều khi stress vô cùng. 1,2 lần còn ờ thì vui đùa đây ngày nào cũng như ngày nào thì không biết mình chịu đến bao giờ. nếu mà con gái giờ ai cũng vậy thì để e biết đường còn thay đổi suy nghĩ cho phù hợp. việc ai nấy làm.