Các mẹ cho em xin lời khuyên, em hoàn toàn ko biết mình muốn gì, lằng nhằng mãi thôi.
Cách đây 3 năm e quen một a hơn e 6 tuổi. Chuyện hai đứa chỉ có mỗi con bạn thân của e biết thôi.
Tết năm đó a nhắn tin cho e chúc năm mới (e thề là e ko bit sao a có sđt e luôn), nhưng mà cũng vui tại e thích a từ cái nhìn đầu tiên lận, tụi e có gặp nhau vài lần trước đó nhưng chỉ biết mặt thôi ạ.
Cũng nhắn tin qua lại chừng nửa năm, a tỏ tình vs e (e gật đầu cái rụp) rồi tụi e quen nhau. Mấy tháng sau e biết a yêu một cô bạn chung nhóm 2 năm mà cô ấy cứ mập mờ, tuần trước cô ấy nói có bạn trai rồi, làm a suy sụp luôn. Vậy là e chia tay a luôn, ảnh lừa dối e suốt mấy tháng.
Vài tháng sau ảnh liên lạc lại, nói chuyện như bạn bè ạ, rồi ảnh nói muốn quay lại hứa sẽ không làm e thất vọng.
Ảnh chân thành lắm các chị, lần đầu tiên e cảm nhận được là ảnh thật lòng, còn e bị ảnh lừa tuy có thể ko đay nghiến nhưng ko hiểu sao cứ xa xa thế nào ấy. Em đi làm đi học bên ngoài có chuyện gì khó chịu đều mang về hằn học ảnh, có lúc tự nhiên giận lên kiếm chuyện với ảnh, bắt ảnh thức nguyên đêm, ảnh cũng im lặng chịu đựng ko nói gì. Một lần e xích mích ở ngoài, về nhà thấy tin nhắn của ảnh, đang tức e nói chia tay, ảnh hỏi tại sao thì e ko trả lời. Sau đó mấy ngày e nt xin lỗi mà ảnh ko chịu, nên tụi e chia tay. Ảnh suy sụp, cả tháng ở nhà chẳng đi đâu, nhưng mà gặp e vẫn tỏ vẻ bình thường, bạn thân ảnh nói nên e mới biết ảnh buồn đến vậy.
Lúc e biết e đã làm gì thì muộn rồi. Ảnh quyết ko quay lại, thấy ảnh chịu đựng đau buồn một mình mà e đứt cả ruột, lúc đó e mới biết thế nào là xót xa.
Em hối hận lắm nhưng ko làm gì được. Khoảng nửa năm sau ảnh lại nhắn tin cho e, lúc đó nói thiệt là tim e muốn ngừng đập. Rồi lại nói chuyện, lại về bên nhau, bên nhau mấy tháng lại chia tay. Lặng im mấy tháng, lại nhắn tin, lại nói chuyện, lại bên nhau. Cứ như vậy 4 lần đều là ảnh nhắn tin trước, ảnh mở lời, ảnh chia tay. Mỗi lần ảnh nói chia tay e đều đau như nhau.
Rồi lần quay lại gần nhất đây tụi e vượt rào, đó là lần đầu của hai đứa. Mấy hôm sau lại chia tay, lần này lạ là e ko thấy đau lòng ạ, chỉ thoáng buồn rồi thôi.
Tình cờ e biết được trong suốt 3 năm qua ảnh từng để ý rất nhiều người, thậm chí còn theo đuổi nhưng đều bị từ chối (ảnh ko biết là e biết chuyện). E thật sự hoang mang, ko lẽ ảnh xem e như trò vui những lúc cô đơn hay sao? Ảnh vẫn thường hay nhắn tin nói chuyện với e, thú thật là e rất muốn thấy tn của ảnh mỗi ngày, nhưng mỗi lần đọc lên e chỉ thấy dối trá và kinh tởm.
Ảnh học hành ko tới nơi tới chốn, nghề nghiệp cũng bình thường, ngoại hình dưới trung bình, tướng đi lại có tật nữa. Em thì cao ráo (1m70), xinh xắn, trắng trẻo, nghề nghiệp đàng hoàng, hiện đang học thạc sỹ, lương gấp 5 lần ảnh. (cái này do người ngoài nhận xét ạ, khách quan) Nhiều lúc nghĩ vậy e ức lắm, e có điểm nào thua kém mà ảnh đối xử với e vậy. E chưa bao giờ chê bai ảnh điều gì, sợ ảnh mặc cảm thua kém e làm đủ mọi cách khen ngợi, tỏ ra cần ảnh, vậy thì ảnh còn muốn gì nữa. Hay là tại e thương ảnh nhiều hơn nên e yếu thế.
Các chị giúp e với, giờ cứ lằng nhằng vậy hoài e khó chịu quá!!!