Tình hình bên địch:


- 28 tuổi, nghề nghiệp kỹ sư => đại khái công việc ổn định học vấn tương đương (tốt nghiệp đh)b-)


- gia đình bố mẹ đã về hưu (đại khái là cơ bản), anh trai đã có vk và sắp có con trai (k áp lực về con cái):x


- tính cách: theo mẫu hậu nhà em nhận xét là hiền lành, nhỏ nhẹ, dễ bảo nhưng hơi khó tính còn khó cái gì thì giờ e vẫn chưa phát hiện ra 8-}. Còn em thì thấy cứng đầu ( đã quyết cái gì là zời cũng k cản được, thích là làm ko thích nằn nì thế nào cũng ko chịu, lằng nhằng mà dỗi là quay ra dỗi ngược lại luôn), khó hiểu (cái gì cũng để trong lòng ko bjo nói ra, thích cũng k nói, ko thích cũng k bảo, bực mình cũng im re)[-(, trẻ con ( giận dỗi là lảng lảng chạy ra chỗ khác chơi /:) im lặng gậm nhấm cơn tức làm chẳng ai biết vì sao tức), ko giỏi chịu áp lực cv. (Cv mà nhiều vấn đề mệt mỏi là giận cá chém thớt. hỏi sao cũng chỉ có 1 câu trả lời: "chẳng sao cả" nói thế nào cũng k thèm 1 câu hưởng ứng =__=:|cực kì khó chịu ạ). Luôn có 1 câu trả lời làm em bực mình ko muốn hỏi đó là "sao cũng được". Cũng khá quan tâm nhưng mà quan tâm ngầm chỉ mẫu hậu nhà e mới phát hiện chứ thể loại EQ siêu lùn như e chắc bó tay.


Tình hình bên ta:


-23 tuổi, còn nửa năm nữa mới vượt qua thời kì ăn bám vì tội học dốt hiện đang công tác tại gia vs ngành nghề bán trà đá;;)


- Gia đình: cơ bản ko giàu ko nghèo nhưng hiện đang có nhiều biến cố về tài chính do ng khác đem lại =__=[-( zai gái đủ cả nhưng có mỗi 2 đứa đều đang ăn bám. Bố mẹ chiều con...chiều cả gái lẫn zai lẫn luôn cả rể tương lai =____=


- Tính cách: theo lời mẫu hậu là: lười biếng hậu đậu 9 hỏng cả làm 10 ( bên địch rất rõ ràng điều này trước khi yêu), cái gì cũng tệ có trù nghệ là chấp nhận được (đại khái hơn mỗi mẫu hậu b-)), lúc hứng lên thì quan tâm còn khi tập trung vào cái gì đấy thì...ko biết mặt trời đang mọc hay lặn ở phương nào, hấp tấp làm gì là phải xong luôn, có chuyện là phải giải quyết luôn và ngay ko sẽ sảy ra 2 TH: 1 hm sau quên sạch quên tiệt, 2 suy nghĩ nhiều âm ỉ xong tự làm điên chính mình vì cái tội trí tưởng tượng bay xa. Lải nhải nói lắm (k có chuyện thì ko nói mấy nhưng có ch vào sau khi nghĩ linh tinh thì bắt đầu nói lung tung luôn đại khái nghĩ gì phun ra bằng hết chẳng cần biết đối phương thế nào)


=> tính cách 2 ng như trống đánh xuôi và kèn thổi ngược (trừ sở thích ở nhà giống nhau)


Tổng quan mqh


Chàng đã được xác định và chấp nhận làm rể tương lai nhà em (họ hàng nội ngoại đều biết), và e cũng được bố mẹ chàng ok (đặc biệt bố mẹ chàng khá quan tâm và hay gọi điện hỏi thăm dặn dò). Chàng thì ở trọ nhà e hơn 2 năm rồi vì cty gần nhà e nhưng mới yêu được gần 10 tháng. Nhà e có 4 ng nên từ ngày chàng vs bạn chàng ở là bảo ăn chung cho vui (đóng tiền ăn đoàng hoàng) => em từ phụ bếp bị thăng cấp thành đầu bếp chính thường xuyên vì mẫu hậu k nấu =____=:-S. Mẫu hậu tỉ tê gán ghép làm bà mối 2 bên nên mới yêu chứ ko thì ko chắc vì ít nc quá.


Vấn đề mâu thuẫn


Quanh đi quẩn lại thì vẫn do cái vụ tính cách 2 bên một ng thì ít thể hiện, ít tâm sự một ng thì vô tâm hay lải nhải và hay suy nghĩ (trí tưởng tượng bay xa). Đỉnh điểm khó chịu nhất là khi em quyết định nói ch nghiêm túc thì chàng vẫn cố dán mắt vào cái máy tính vừa nghịch vừa bảo em nói đi. [-(Nói hơi bậy chứ tức bỏ mẹ ra nói gì mà nói =_= e cảm giác k được tôn trọng.:| Hiện em đang nghĩ bậy chứ...giờ đã chẳng tôn trọng coi mình ra cái củ cà rốt gì thì sau này thế nào.


8-} e vẫn biết cái vấn đề này nó hơi bị trẻ con một tý nhưng mong các mẹ cho em lời khuyên chứ em rối lắm rồi =_= mỗi lần rối lại cả đêm mất ngủ vì nghĩ linh tinh. Cái vụ trí tưởng tượng bay xa này em khó mà sửa được =_= nó khó sửa như cái tính ít nói của chàng nhà em =________==;