chào mọi người ạ , hôm nay m lấy hết can đảm lên đây lập topic này mong mọi người giúp đỡ .


hiên giờ m 21t , đang là sinh viên năm cuối , hinh thức của mình cũng chỉ 6.5 / 10 thôi , cao 1m72 nặng 57kg ( hơi gầy ) , lại phải cái ít nói , sống khá nội tâm nên con gái cũng không ưa gì mình lắm . vì thế m cũng nghĩ học xong , xin việc làm ổn định rồi mới tính chuyện yêu đương .


còn em ý it hơn minh 1 tuôi cũng đang vừa học vừa làm , trọ trên tầng 4 nhà m , lúc đầu m cũng không để ý lắm . sau này m hay dắt xe dùm em ra vào nên mới để ý . lần đầu tiên đứng canh em m thấy em có nụ cười , ánh mắt và mái tóc đẹp lắm , em cười có duyên lắm , mà em cũng rất ngoan . m chỉ dám nhìn trôm em và thấy em cũng hay nhìn m và cười , m nhăn tin với em thì thấy em rất đáng yêu và cởi mở .


mỗi lần gặp em m muốn nói chuyện với em lắm nhưng mà tim cứ đánh thình thình . người cứ cứng đơ lai , để rồi em đi mất thì lại một mình ngồi ngẩn ngơ . gần đây m thấy nều 1 ngày không đc nhìn thấy em chắc m chết mẩt . bình thường 9h m mới dậy , nhưng biêt em thường đi sớm nên m cũng dậy sơm để đc gặp em và lại thấy em cười và buổi tối cũng vậy . còn nhiều lắm .....


m không biết m có gây đc chút cảm tình gì với em không nhưng mỗi lần m giúp thì em đều cảm ơn và cười rất ấm áp với m . chỉ dám nhìn trôm em và thấy em cũng hay nhìn m .


nói thật là trc đến giờ chưa có người con gái nào gây cho m cảm giác như vậy . nhiều khi m muôn gặp em và thổ lộ tình cảm của m lắm nhưng vừa run vừa sợ . m cũng muốn học xong , xin viêc ổn định rồi ngỏ lời với em , tạo cho em 1 chỗ dựa vững chắc nhưng m lại sợ lúc đấy em đã có người khác rồi .


hiện giờ tâm trạng m rất rối bời , không biết cảm giác của m với em là gì nữa , liệu em có chút cảm tình gì với m không , m có nên thổ lộ với em ý không . m rất mong được các mẹ các chị và các bạn cho mình lời khuyên với ạ .


m văn hơi kém , có gì mong mọi người bỏ qua cho m .