Mình năm nay cũng 25 rồi,ăn học đàng hoàng tới nơi tới chốn,chia tay bạn trai năm ngoái vì gia đình bên kia ko châp nhận, cũng buồn khổ quá, sau 1 năm, bây h mình lại khóc sướt mướt vì yêu mà khó đến được với một người khác. Hôm qua mình đã trả lời từ chối anh rồi nhưng cứ nghĩ tới là mình khóc mãi, và có cảm giác tiếc nuối, mình thì muốn vung đắp chuyện tình cảm này, cả đêm nằm ko ngủ được vì suy nghĩ làm sao để gia đình chấp nhận anh. Anh năm nay 30 tuổi rồi là dân miền Trung vào Vũng Tàu làm việc cũng 3 năm rồi,lương thì cũng khoảng 12-13 triệu,gia đình đông anh e cũng ko phải thuộc dạng khá giả gì.Vào Vũng Tàu làm 3 năm rồi vẫn còn đang ở nhà mướn, hàng tháng gửi tiền về cho ba mẹ ở ngoài quê, anh giống như trụ cột trong gia đình. Mới đầu quen biết tìm hiểu rồi cũng kéo dài được gần 1 năm. MÌnh có dắt về nhà vài lần rồi. Ông bà nội mình thì nhìn người rồi nói người mà mắt hí thì tính tình gian xảo lắm. Ba mình thì lại nói nhìn cái cách là biết ko thể xài được, chắc thuộc loại khe khắt tiền bạc, gia trưởng, còn nói thêm nếu mình mà cưới thì nhất quyết ko cho về nhà ở. Mình quen a nhưng vẫn ráng duy trì khoảng cách với anh, mình thấy a thật thà, thẳng thắn, chịu khó, có trách nhiệm.Chắc tại sống xa nhà nên tính tình a cũng thoải mái,hòa đồng và biết điều. Gia đình mình thì lo anh thuộc dạng khôn ranh, keo kiệt vì nghe nói dân miền Trung xuất thân nghèo khó quen sống như vậy rồi, mẹ mình thì sợ sau này cưới về sẽ tiền phát gạo đong với vợ con, có tiền ko mua nhà mà cứ thích ở nhà thuê. Mình còn trẻ người non dạ, ko biết sẽ như thế nào nữa, cũng có nghĩ nếu cưới nhau thì gia đình mình bắt rể, nhà neo người có mỗi ông bà và ba mẹ, mình lại là con một nữa chứ, nhưng mẹ nói ba mình khó tính lắm, ko ai sống nổi đâu, ở chung sẽ chung đụng rồi phiền phức, nếu mình chấp nhận cưới thì tự mà ra ngoài mướn nhà ở. Giá nhà giá đất bây giờ thì đúng là ngất ngưỡng, làm như cả 2 đứa mình nếu thuê nhà cũng chỉ đủ sống, nếu được ở nhà mình thì ko biết khi nào mới mua nổi nhà. Có lúc mình nghĩ chỉ cần a ráng làm, mua được một miếng đất rồi cưới nhau vài năm xây căn nhà cấp 4 ở cũng được. MÌnh ko biết mình có thuộc loại khờ khạo ko nữa. Suy nghĩ của mình thì còn đơn giản lắm. các mẹ các chị có lời khuyên nào hay suy nghĩ như thế nào thì giúp mình với !!!!!!!!!!!