Chuyện của em cũng không phức tạp nên các chị, các mẹ đọc xong tư vấn cho em nhé.


Em 26 tuổi rồi, học đại học xong rồi về quê công tác, công việc cũng khá ổn định.


Người yêu em sn 94,( sau đây em xin gọi người yêu em là gấu cho tiện ), hiện đang học lớp 12, năm nay thi đại học.Nhà 2 đứa gần nhau nhưng vì gấu hiền và nhát, bố mẹ lại cực kỳ khó tính nên em tán gấu chủ yếu qua sms (tán mất 1 năm :-S) Yêu rồi mới bắt đầu đi chơi riêng, bố đưa gấu đi học thêm, rồi em nấp trong ngõ, bố về, em đưa gấu đi chơi 1 lúc rồi đưa về học. gấu cứ đi học thêm thì gặp ( tuần 2 buổi) còn lại là không được ra khỏi nhà[-( Nhiều lúc nhớ muốn gặp hoặc những ngày như Noel, 20-10, Tết dương mà không được nên em tức lắm, bbe tụi nó có ny đi chơi, mình thì có như không. Rất nhiều lần cãi nhau, chia tay vì chuyện này và đỉnh điểm là trước tết âm này.Cuối năm nên liên hoan nhiều,gấu sms dặn là uống ít thôi.em say không biết gì nên không trả lời, hôm sau gấu sms, em cũng không nhắn lại ( ý là để xem gấu quan tâm mình đến đâu :D ),hôm sau nữa gấu sms là không cần trả lời nữa đâu.Lúc ý em mới tá hảo sms cho gấu ( nhưng mà vẫn tức vì nếu không thấy em trả lời thì gấu phải call xem em có uống say rồi bị sao không chứ ), 2 đứa dều akay nên cãi nhau to:-& , gấu đòi chia tay em cũng ok ( vì 2 đứa chia tay kiểu này nhiều rồi ).Cứ nghĩ vài hôm là lại hết, nhưng lần này thì em nhầm, lại ngu nữa.Đêm giao thừa gấu sms chúc em trước và nói là nhớ em nhiều, em cũng chúc lại nhưng không nói gì chuyện tình cảm.sau đó 2 tuần gấu lại sms là nhớ em nhiều nhưng em vẫn không nói chuyện tình cảm và nói lảng sang chuyện khác :-S( chú thích gấu em dễ nhìn, nhiều anh tán nên đâm ra kiêu, em biết 2 lần nói nhớ mà bị em bơ là gấu tức và cảm giác bị xúc phạm vì chưa bao giờ nói với ai câu đấy, mà nói với em lại bị em coi không là gì.Sau đó chẳng ai nói với ai câu gì, gấu online hay treo status là bài hát


http://mp3.zing.vn/bai-hat/Co-Khi-Na.../ZWZE6OOC.html


Băng đi 1 thòi gian,Em cũng nhớ gấu nhưng chẳng biết nói gì, đánh liều sms là nhớ và muốn gặp, thế là gấu hẹn hôm Valentine đi chơi ( nói dối bố mẹ là đi học thêm để đi chơi với em ).Tối về em sms ý là làm lại từ đầu thì gấu bảo muộn rồi, tình cảm của gấu không còn như trước nữa.:(( Lúc em lạnh nhạt với gấu không phải vì hết yêu gấu mà vì suy nghĩ thấy 2 đứa không có tương lai, gấu còn học đh 4 năm nữa, chae biết rồi thế nào:-S Lúc đấy tình cảm chưa sâu đậm thì hãy dứt ra xem có được không? nhưng bây giờ em mới nhận ra là gấu quan trọng với em thế nào :(.Cách đây 1 tuần, em bắt đầu quan tâm, chăm sóc gấu, dặn dò việc học và ngủ ( qua tin nhắn thôi, vì không cách nào gặp gấu được ), nhưng gấu lạnh nhạt lắm, đến hôm kia thì nói với em rằng
hãy quên gấu đi, từ trước đến giờ gấu chưa bao giờ yêu em, gấu chỉ ngộ nhận đó là tình yêu thôi :-S
. Em rất shock, chỉ biết nói dù em thế nào, a vẫn sẽ yêu em :((.Các mẹ, các chị hãy cho em lòi khuyên, em có thể làm gì bây giờ :-S


Ps : em có đứa bạn thân của gấu làm nội gián, nó bảo không phải gấu có người khác nên lạnh nhạt với em nhưng thái độ có vẻ dứt khoát với em lắm.Em chả biết vì sao :(