Em thường nghe rằng con gái có thể chấp nhận người đàn ông nghèo nhưng không chấp nhận người đàn ông không "có chí" . Vậy "có chí" suy cho tận cùng thì là gì ạ ? phải chăng người ta vẫn thường hay nói ý chí là cố gắng phấn đấu để danh vọng sự nghiệp cuộc sống tốt đẹp đàng hoàng giàu có hơn...vậy tại sao không nói thẳng ra là cần những điều như vậy ! Ví dụ người đàn ông con trai trong tay chưa có gì hay có ít chẳng hạn nhưng họ vỗ ngực rằng họ có "có chí" các mẹ các chị em phụ nữ(thời đại hiện nay chứ không phải các bà các mẹ khi xưa) thấy và đánh giá thế nào ạ ? Đơn giản là mấy người đàn ông con trai họ nói thế mà làm được ạ !


Thực sự khi em viết ra những dòng này là bao ngày tháng qua em đã đang đau buồn vô cùng vì lúc trước người yêu em đột nhiên nói chia tay em, cô ấy có nói một câu làm em thực sự đau "anh không làm được gì cho em cả...", mọi người biết đấy em thì non nớt lần đầu tiên nên chưa hiểu về con gái nhiều, 2 năm yêu nhau em chỉ biết nhắn tin nói chuyện điện thoại, 4,5 ngày đèo nhau đi chơi đi ăn quán cóc,vỉa hè...1 lần, lâu lâu mua một chiếc áo hay váy tặng vậy...cô ấy thì hay nói chuyện đi làm rồi mua xe sh mode gì đó và rồi gì gì nữa đó...em thì chắc chưa đủ khả năng rồi...Em chợt hiểu rằng tình yêu nhưng con người ta cần nhiều hơn thế :( em thì là thằng con trai thật thà hiền nhút nhát(thấy mọi người hay bảo thế :) ) và không có tham vọng ko "có chí" em chỉ luôn chăm chỉ đi làm thuê rồi tối về nhà với gia đình nhỏ thôi( đấy là mong ước của em thôi còn thực tế thì chỉ đến đoạn đi làm tối về nhà trọ một mình thôi ạ :| ). Thực tế thì quá nhiều người nói ra nói vào là con gái thời nay thế này thế nào đó...nhưng em không bao giờ tin( như chị gái em lấy anh rể em nhà anh ý túng thiếu nhiều nhưng 2 vợ chồng hòa thuận làm ăn tuy khó khăn đấy thôi..). Thực sự thì dù ít dù nhiều em cũng đã và đang hoang mang về người con gái tương lai với mình dù chưa biết là ai cả...Các mẹ các chị em đã đang và sẽ rồi cho em một chút chia sẻ thôi vì em hiểu chỉ phụ nữ mới biết là bản thân phụ nữ muốn gì ! Dù thế nào đi nữa thì em đã đang và sẽ vẫn luôn tôn trọng phụ nữ vì đó không chỉ là mẹ là chị em mà là tất cả mọi người ạ ! Cảm ơn mọi người nhiều ạ !