Chiều nay đang trên đừong về nhà thì có 1zai đi xe phân phối lớn chạy vèo qua. Zai mặc sơ mi kẻ trông có vẻ như là áo để chống nắng thôi, vì thò ra phía dứoi là chiếc quần màu xanh quân phục công an í, nên mình bị hút ^^ Vốn có cảm tình với màu xanh này mà :D Thế là mình qđịnh rượt lên ngó xem zai đẹp xấu ra sao ^^ Đường gần h tan tầm nên cũng hơi đông, vì vậy dù zai đi có vẻ rất vội, lại chạy xe phân phối lớn đi nhanh nhưng vẫn có đoạn tắc phải đi chậm lại, mình vọt lên kịp liếc thoáng 0.5s thì ôi, tuyệt vời làm sao, zai đeo khẩu trang kín mặt :( Tuy vậy, cái dáng chạy xe ngầu ngầu rất kiêu kì kiểu công tử ấy cho thấy zai chắc còn trẻ ^^hihi


Ko cam tâm, mình quyết rượt theo zai để ngắm tiếp hoặc để làm j mình cũng chẳng biết, chỉ đơn giản cảm thấy hứng thú và như sợ bị mất dấu vậy đó. Rồi đúng là mất hút con mẹ hàng luơn thật. Zai cứ lách bên nọ zọ bên kia vọt lên vèo vèo như thể đang rất vội vã. Mình cũng vít ga đuuổi theo, vừa đuuổi vừa coi đường sợ đụng xe. Đi cũng liều phết rồi mà bóng zai mất hút trong vô vọng, lúc lại lờ mờ ẩn hiện phía trước đầy hy vọng. Lúc đấy mình chỉ mong gặp đèn đỏ, mong có thật nhiều đèn đỏ để zai dừng lại mà tìm hoài chẳng thấy. Đến ngã tư gần nhà mình là chốt đèn đỏ cuối cùng, dù chẳng nhìn thấy bóng zai đâu mình vẫn cầu nguyện trong đầu " đèn đỏ đi, đèn đỏ đi, dừng lại di" hihi. Thì đúng là trời thương, đèn đỏ thật^^


Mà còn dã man hơn nữa, chỉ trong tíc tắc thay đổi màu đèn thì chàng cũng hiện ra trứoc mắt, thoáng suy nghĩ chạy qua trong đầu mình " đừng có đi qua, hãy dừng lại" và chang dừng lại thật, rất nghiêm túc chắc vì mặc quân phục, ở đấy lại đầy công an. Mình cũng hạ cánh ngay sau chàng, mình cố tình hạ cánh gần và song song với chàng ^^


Nhưng khổ nỗi chàng thì vừa kiêu vừa như vội vã chỉ nhìn chằm chằm về phía trước chờ đợi. Đèn 60s mà ai cũng để máy và chờ đợi. Mình thì dù đeo kính, đeo khẩu trang cũng ko dám quay sang nhìn, sợ xung quanh oánh giá ^^ Thế là lại chỉ liếc xéo xéo vụng trộm ngắm chàng, haizzz, con gái đúng khổ, sao cứ fải ý tứ làm chi cơ chứ. Hihi


Lúc đấy trong đầu chỉ có 1 suy nghĩ mong chàng quay sang nhìn mình đi, nhìn cái khẩu trang của mình cũng đc. Keke mà tuyệt nhiên ko, thế mới đểu :(


60s đèn đỏ trôi qua như tên bắn. Ai cũng để máy nổ để sẵn sàng lao đi. Mà cú ko chịu đc.... Lúc chuyển đèn cũng là lúc chàng vút đi ko vương vấn, vì chàng đứng ngay hàng đầu. Theo quán tính mình cũng định vít ga chạy theo, nhưng ôi thôi, có 1 ông ngay trứoc xe mình lúc ấy mới loạng loạng choạng nổ máy, thật là rất muốn chửi thề. Hix hix


Nếu chàng ko đi quá nhanh, nếu mình có thể theo kịp với dòng ng đó, với khoảng cách tốc độ đó, có thể mình đã bám theo chàng đến cùng rồi, còn bám theo để làm gì mình cũng ko biết, và có chúa mới biêt ^^


Nhưng rốt cuộc đành về nhà với 1 chút nuối tiếc nhẹ vì đã ko thể làm gì trước cái đẹp ^^keke


Ko biết có gái nào đã từng như mình chưa, kiểu tự dưng bị hút bởi một bóng hình trên phố đến mức cứ muốn nhìn theo mãi thôi ^^


Và nếu trong tr hợp mình kể này, mình đã có thể làm j? Bạn sẽ làm j? :)