Chào các chị,


Em năm nay 25 tuổi. Hiện tại, em đang yêu 1 người từ năm đầu tiên học đại học, tính đến nay đã là 6 năm. Tết vừa rồi, anh ấy đưa em về ra mắt gia đình. Nhà ấy ko phản đối, muốn tiếp xúc nhiều thêm, chỉ chê em hơi gầy nhưng được cái lại dễ gần. Tính đến giờ em cũng đã gặp gia đình anh ấy được vài lần (vì bọn em làm trên HN, bố mẹ ở quê nên thỉnh thoảng mới lên chơi)


Lần gần đây nhất gặp mặt, bố anh ấy có nói sang tháng sẽ qua nhà em thưa chuyện cưới xin. Thế rồi, ngay ngày hôm sau, mẹ anh ấy kêu em lai bà sang nhà bác chơi, lúc về thì mẹ anh ấy nói với ng yêu em rằng không chấp nhận e.


Quả thật, em rất bàng hoàng. Nghĩ đi nghĩ lại, không hiểu mình làm j sai?


Cuối cùng em cũng hiểu, hóa ra bác anh ấy là ng phản đối, xui mẹ anh ấy ko chấp nhận em, vì bố em lấy 2 vợ, vì e gầy yếu, vì anh ấy còn nhỏ tuổi (anh ấy cũng 25 tuổi)


Người yêu em đã thuyết phục rất nhiều, nhưng mẹ vẫn kiên quyết. Anh ấy nói bỏ bổ mẹ thì ko đc mà bỏ em thì em phải làm sao. Thực sự, em vẫn còn rất yêu anh ấy. Cuối cùng anh ấy nói cho anh ấy thêm 1 thời gian, nếu ko đc nữa thì đến cuối năm sẽ cùng em đi đăng kí kết hôn mà ko cần sự cho phép của bố mẹ.


Gần đây, chúng em đã tranh luận, cãi nhau rất nhiều. Anh ấy nói vẫn lấy em, nhưng em luôn lo lắng, sợ 1 ngày nào đó anh sẽ thay đổi quyết định. E điên cuồng kiểm soát anh. Em ko biết mình có bị điên hay ko nữa.


E băn khoăn nếu bây giờ anh ấy đồng ý kết hôn vs em mà ko cần sự cho phép của bố mẹ, từ bỏ cái nhà bố mẹ đã mua cho mà ra ngoài thuê trọ vs em, sau này liệu anh có hối hận ko? Hay giả sử, nếu mẹ anh ấy dọa sẽ chết (tình huống giống trong phim ấy) thì lúc ấy bọn em nên làm thế nào?


Và cuối cùng, liệu em có phải là 1 người con bất hiếu, ích kỉ hay ko? Bố mẹ em cho phép em đc theo anh mà ko cần đám cưới, chỉ cần em hạnh phúc, nhưng bố mẹ ở nhà, còn họ hàng láng giềng nhìn vào sẽ nói bố mẹ ra sao?


Xin các anh, chị cho em lời khuyên với ạ


Cảm ơn mọi người đã lắng nghe.