Các chị ơi, tư vấn giup em với ạ. Mẹ người yêu em phản đối quyết liệt chuyện tình cảm.
em là thành viên mới ạ. Tuổi đời còn khá trẻ, năm nay em 20, sinh viên năm 2, người yêu em năm ba. Bọn em bằng tuổi nhau, ngày xưa học cùng lớp , nhưng rồi em thi trượt ĐH nên học chậm một năm. Ban đầu khi hai đứa đến với nhau, em chỉ biết mẹ anh ấy không thích em lắm, vì em chỉ cao 1m50. Mẹ bảo anh ấy thấp, lấy em về sau này con cái khổ. Hai gia đình bọn em có biết qua nhau, vì ngày xưa hai mẹ học cùng khóa. Lúc mẹ anh ấy nhận xét thế thì chưa gặp mặt em lần nào, chỉ nhìn em qua ảnh.
Sau này em thi đậu vào ĐH thì hai đứa lại ở bên nhau. Em có đến ra mắt dì anh ấy, dì bảo không thích em lắm vì em không quá xinh, cũng không phúc hậu. ( mọi người đều nhận xét em nhỏ nhắn, xinh, dễ thương, ngoan , hiền thôi ạ còn phúc hậu làm sao em muốn là đc )
Dì nói với mẹ anh ấy, mỗi lần hai đứa đi chơi , dì biết điền, đều gọi về ngay cho mẹ anh ấy. em có một dị tật ở chân, một ngón nhỏ mọc thêm vào ngón út, nên bàn chân em có 6 ngón. Việc đó khiến em mất tự tin, mẹ và dì anh không thích điều đó. Có lẽ ấn tượng ban đầu đã không hợp ý bác ấy nên bác ấy từ sau không ưng
Hồi tết bố bạn trai nằm viện, em có đến thăm nữa ạ. TÍnh em hiiền, hơi nhát, ít nói, phải tiếp xúc vài lần mới quen ạ, còn lại em đối xử vs mọi người rất chân thành. Lúc ra về mẹ anh ấy tiễn em ra tận cổng bệnh viện , bác ấy cười và rất nồng hậu với em. hic. Lúc đó em cứ nghĩ sẽ ghi thêm điểm trong mắt gia đình anh. vậy mà hôm 30/4 anh về nhà, mẹ băt anh chia tay với em. có lẽ gia đình anh đã có một buổi nói chuyện với nhau về em. bố mẹ nói đại ý sau này yêu sẽ sướng hơn....
tính từ thời điểm đó đến nay bọn em rất khổ sở. cả hai đều không muốn chia tay, đôi khi anh không chịu đựng nổi nói chia tay, rồi lại xin em quay lại. em cảm thấy anh ở giữa, là người khó nghĩ nhất.
có lúc anh nghĩ ko có đc sự ủng hộ từ phía ng lớn, sợ hai đứa không đến đc với nhau. nhiều khi anh cãi lại mẹ mà em thấy có lỗi với anh. mẹ anh còn đọc tin nhắn của em trong máy anh, n em yêu nhau hai năm rồi, giờ em không biết làm thế nào cả. Nếu yêu lén thì cũng không xong, lỡ sau này ko đến đc với nhau thì khổ lắm.
em phải làm thế nào đây ạ. có cách nào cho em để em chinh phục bác ấy ko ạ. em sợ nguyên nhân sâu xa là do bác ấy ko thích nhà em. em ko hiểu tại sao. nhưng nhà em đk khá giả, con cái đều ngoan ngoãn, học giỏi.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
-...