Ch của em là ntnay: em và bạn trai yêu nhau cũng đc hơn 2 năm r


Trc khi em nhận lời yêu, anh ấy đã cầm cưa em suốt 2 năm (mà k phải kiểu hời hợt đâu ạ, lúc nào a ấy cũng xuất hiện khi em cần)


Chúng em học chung trường đh. Anh k đc đẹp trai nhưng rất tốt tính và yêu thg em. Nhà anh ở hn, nhưng bố mẹ muốn anh tự lập nên mua nhà riêng cho anh ở khi anh đỗ đại học ( nhà a rất giàu ) . Nên sau hơn 1 năm yêu nhau, em có qua nhà a chơi, 2 đứa nấu cơm và xem phim, rồi tối anh lại chở em về ktx trg. Sau đó thì có 1 hôm, bọn em đi xem phim đến 11h mới xog, nên anh chở em về chỗ bạn em ( vì ktx trg em đóng cửa lúc 11h). Vì chỗ bạn em khá xa, và cũng đóng cửa lúc 11h30 nên bọn em đi hơi vội và xẩy ra tai nạn, tuy chỉ bị xây xát tay chân nhưng xe thì bị hỏng và lúc đó trời đổ mưa.


Vì nhà anh gần đó nên bọn em dắt xe về và em đành ngủ nhà a ( em k có họ hàng thân thích ở hn và bạn bè cũng đều ở trọ đóng cửa sớm nên k còn cách nào khác, vào nhà nghỉ 1 mình thì nguy hiểm).


Quần áo em ướt hết nên em mượn quần áo anh mặc, và em có giặt quần áo của em rồi đem phơi. Nhà a nh phòng nen hôm đó em ngủ phòng bên cạnh, và nt với nhau thôi ạ.


Hôm sau em về phòng, mùa đông quần áo chua khô nên anh bảo bao giờ khô sẽ mang qua cho em.


sau hôm đó, mẹ anh qua chỗ a và thấy quần áo em phơi ở đó, nên đã mắng chửi anh và cũng gd ,nt chửi rủa em không ra gì các c ạ. Ndung thì e k tiện nhắc lại, nhưng ghê lắm ạ và cấm a k đc qua lại với em ( mẹ a ý nghĩ em hay sang nhà a ý ngủ và 2 đứa có xxx, nhưng thực ra bọn em k lmj cả, anh cũng có nói lad muốn giữ cho em )


K chỉ có mẹ a ấy, sau đấy bác ý còn nói cho mng trong nhà và cùng nhau ngồi xem fb của em, r bàn tán bình phẩm nói em k ra gì , chê em nhà qê, lùn (m58), 2 mắt xa nhau( mà thực sự k ai nói em nthe cả, cũng k phải tự kiêu, nhưng em cũng xinh xắn,ưa nhìn) ,vv


Bọn em vẫn tiếp tục nhưng em k qa nhà anh nữa, chỉ nt gdien và đi ăn cùng nhau thôi. Sau đấy thì mẹ a ấy cũng k nói gì, nhưng thi thoảng vẫn nói ý với anh là phải chọn vợ ntnay như thế kia,...


giờ bọn em cũng sắp học xong. Hết năm nay anh sẽ đi du học khoảng hơn 1 năm rồi về mở công ty. Anh nói em chờ anh. Em nghĩ việc chờ anh hơn 1 năm với em cũng k phải quá to tát nhưng em cứ nghĩ đến ch sau đó thì sao?


anh có nói với em là anh vẫn đang thuyết phục bố mẹ a chấp nhận em, rằng ch k như bố mẹ a nghĩ và nói em có thể hoàn toand tin tưởng ở anh. Nhưng em vẫn phân vân quá các c ạ. Giả sử bố mẹ a k châp nhạna em thì sao, anh có bỏ qua ý kiến bố mẹ để đến với em k, hay nếu có chấp nhận thì em có chịu đc ng mẹ chồng nthe k


em thực sự rất lo lắng hic hic


con trai còn có thể làm lai, chứ con gái mình đâu có nh thời gian, :(( bọn em cũng đều là tình đầu của nhau nữa :((


các c tư vấn giúp em với huhuu