Các chị ơi, giúp em việc này với. Em đang rối trí quá, không biết nên phải làm như thế nào?
Em và chồng em giận nhau. Nguyên nhân là chồng em đi với một anh bạn đến tận khuya với về mà không hề thông báo gì cho em biết. Tối về em đã cố gắng bình tĩnh (vì em ở chung với BMC) nhưng chồng em lúc về cũng không hề xin lỗi vợ câu nào, cũng chẳng kể là đi đâu, vì sao về muộn. Khi em hỏi thì chồng em lại cáu kỉnh, bẳn gắt. Thế là em không thể kìm chế được nữa. Kết thúc là giận nhau. Đã 4 hôm rồi hai vc không hề nói chuyện với nhau.
Tối hôm qua, chồng em xuống nhà xem bóng đá với cả nhà. Em thấy điện thoại chồng em có tin nhắn, bình thường thì em cũng không bao giờ xem tn hay đt chồng em, nhưng lần này em lại cầm và xem (không biết em nên cảm ơn hay oán hận giây phút em xem điên thoại chồng em). Có một cô bé nhắn tin rất tình cảm cho chồng em: Anh à, anh ăn cơm chưa? Cá độ bóng đá với em không? Anh phải nhường em đấy nhé.
Em giận run lên, cảm thấy tê liệt mọi cảm giác. Chồng em bình thường cũng luôn là người đứng đắn. Điện thoại tối về nhà không bao giờ quan tâm đến. Có ai gọi đến thì nghe, không ôm khư khư điện thoại bao giờ. Tối hôm qua cũng không có gì bất bình thường.
Em không biết phải nghĩ thế nào bây giờ? Chắc chắn không thể tự nhiên có một cô gái nhắn tin tình cảm đến thế nếu giữa họ không có gì.
Nhưng em đang rất giận chồng em, em không thể nói gì được.
Các chị ơi, em phải làm gì bây giờ. Em căm ghét sự phản bội. Nếu có điều tồi tệ gì xảy ra, em không chắc em có thể tha thứ được. Lúc này em chỉ thấy đau đớn và rối trí thôi. Hãy giúp em với.